Modric bộc lộ cảm xúc cuồng nhiệt sau pha ghi bàn. Ảnh: Reuters
Trong trận đấu sớm nhất của bảng D tại Euro 2016, Croatia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 1-0 nhờ tuyệt phẩm vô-lê của Luka Modric.
Chơi hứng khởi và chiếm ưu thế ngay từ những phút đầu, Croatia có được chiến thắng xứng đáng khi gặp Thổ Nhĩ Kỳ trong trận ra quân của bảng D. Tiền vệ Luka Modric trở thành người hùng với pha vô lê ở phút 41, đồng thời là cầu thủ duy nhất ghi được bàn thắng. Sở hữu không ít cầu thủ đẳng cấp như Arda Turan, Hakan Calhanoglu, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tỏ ra thua sút so với Croatia. Tất cả những gì mà đội bóng từng vào bán kết World Cup 2002 và Euro 2008 làm được chỉ là cú đánh đầu của Turan đưa bóng đi trúng tay thủ môn Subasic.
Với ba điểm giành được khi gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia đã có bước khởi đầu đầy thuận lợi trên con đường tiến vào vòng 16 đội. Trong hai trận còn lại tại bảng D, thầy trò HLV Ante Cacic sẽ có "vốn" để đấu với Tây Ban Nha và CH Czech.
Trận đấu giữa Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ vốn là một cuộc tái ngộ mang nhiều duyên nợ. Tám năm trước, hai đội từng gặp nhau trong một trận tứ kết đầy kịch tính. Khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ gỡ hòa 1-1 ở phút 121, đồng thời giành luôn chiến thắng trong loạt đá luân lưu. Trong khi đó, hai ngôi sao của Croatia là Modric và Rakitic đều đá hỏng 11m.
Gặp lại Thổ Nhĩ Kỳ sau tám năm, Modric và Rakitic đều đã trưởng thành hơn. Trái lại, đội bóng đến từ đất nước nằm trên ranh giới Á - Âu không còn giữ được sức mạnh như trước. Không bỏ lỡ cơ hội, Croatia thực hiện thành công một cuộc trả hận mà Modric là người trực tiếp ghi bàn. Trong tình huống lập công ở phút 41, Modric thậm chí làm nên một tuyệt phẩm khi vô lê từ 30 m để đánh bại thủ môn Babacan.
Sự áp đảo về số cơ hội ghi bàn cũng cho thấy phần nào thế trận thuận lợi nghiêng về Croatia. Với sự có mặt của nhiều cầu thủ đang đạt độ chín như Modric, Rakitic hay Perisic, tuyến giữa của đội bóng áo xanh chơi lấn lướt hoàn toàn so với Thổ Nhĩ Kỳ. Từ những pha chuyền bóng, rê dắt cho đến đột phá tạt cánh, các tiền vệ Croatia luôn cho thấy ở một đẳng cấp cao hơn.
Sự có mặt của hai hảo thủ Arda Turan và Hakan Calhanoglu đã không giúp được gì nhiều cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trước khả năng phân phối bóng cơ động và thông minh của Croatia, hai cầu thủ này gần như chỉ thực hiện được nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Turan không có pha kiến tạo nào gây nguy hiểm, đồng thời bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số với pha bay người đánh đầu thiếu chính xác. Đầu hiệp hai, ngôi sao đang chơi cho Barca này phải rời sân nhường chỗ cho Burak Yilmaz.
Không có được điểm nào khi gặp Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải dồn sức quyết đấu với Tây Ban Nha trong trận thứ hai. Trong khi đó, Croatia chỉ cần thắng tiếp CH Czech là chạm tay vào tấm vé đi tiếp, trước khi chạm trán Tây Ban Nha trong trận cuối vòng bảng.
Bên cạnh lối chơi áp đảo và một bàn thắng đẹp, Croatia còn gây ấn tượng mạnh cho người xem trong ngày ra quân bằng hình ảnh thi đấu kiên cường của hậu vệ Vedran Corluka. Cầu thủ này bị Tosun phạm lỗi từ giữa hiệp một, dẫn đến chấn thương trên đầu và máu chảy đầm đìa. Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian còn lại, Corluka vẫn thi đấu với sự tập trung cao và không cần thay ra.
Theo Vnexpress