Bìa tập thơ “Chấm hoa vàng”.
Là tên tập thơ Haiku của TS Triết học Hà Thiên Sơn, giảng viên Trường ĐH KHXH-NV TPHCM. Chấm hoa vàng gợi cho người ta nghĩ đến một cái gì đó rất nhỏ nhưng lung linh và lay động tâm hồn nhạy cảm của con người.
“Chấm hoa vàng phù hợp với thơ Haiku, một thể thơ rất đặc sắc của Nhật Bản, ít chữ, hàm xúc, thông qua cảm nhận trực giác và suy lý mang tính thiền” - tác giả đã tâm sự như vậy về tập thơ lần này của mình.
Vừa là đồng nghiệp vừa là người am tường thơ Haiku, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu nhận định: “Những chiêm nghiệm về cái bóng và ảo ảnh của anh, một lần nữa, phát tiết trong tập thơ này”.
Hà Thiên Sơn là Hội viên Hội nhà văn TPHCM, đã xuất bản các tác phẩm: “Giao điểm hai đường cong” (NXB Trẻ 1995) và “Ảo ảnh chiều” (NXB Văn học 2005).
Theo SGGP
Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).