Nghệ sĩ Quang Đạt bên chiếc xe với 499 chữ ký

Nghệ sĩ Quang Đạt bên chiếc xe với 499 chữ ký

Bản thân chiếc xe Lambretta Special được sản xuất tại Ý năm 1949 đã là một sản phẩm giàu giá trị sưu tập. Thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Đạt Đức (nghệ danh Quang Đạt), chiếc xe này càng nổi tiếng ở Việt Nam khi được chủ nhân, trong suốt hơn 20 năm ngược xuôi biến chiếc xe thành một sản phẩm văn hóa giàu ý nghĩa khi quy tụ trên thân xe chữ ký của 499 người nổi tiếng. Danh hiệu Kỷ lục Việt Nam được trao cho chiếc xe đặc biệt này càng làm nổi bật tên tuổi cả chiếc xe lẫn chủ nhân của nó.

“Hành trình đau khổ” của chủ xe
 
Ánh hào quang của chiếc xe kỷ lục những tưởng sẽ khiến cho chủ nhân của chiếc xe được thơm lây, mà chính chủ xe cũng nghĩ như thế, nên khi có nhu cầu xây dựng Bảo tàng Điện ảnh Việt Nam tại huyện Hàm Tân (Bình Thuận), ông Quang Đạt đã quyết định bán chiếc xe đầy kỷ niệm gắn bó với ông suốt 20 năm. Ông hy vọng rằng, với tên tuổi của nó sẽ giúp ông thỏa mãn được ước mơ cuộc đời mình.

Thế nhưng, chính nghệ sĩ cũng không thể ngờ rằng ánh hào quang của chiếc xe đã khiến cho mình khốn khổ đến như thế. Tất cả bắt đầu khi chiếc xe được rao bán và ông Võ Minh Tùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đô Thị Việt Nam Á (trụ sở ở đường Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM) đánh tiếng muốn mua.

Cái giá 80.000 USD ông Tùng đưa ra không bằng với cái giá 90.000 USD do một Việt kiều đề nghị, nhưng ông Tùng đã thắng khi đi kèm với việc mua xe là lời hứa sẽ bán đấu giá chiếc xe này làm từ thiện.

Ngày 8-8-2009, hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng với thỏa thuận bên mua sẽ giao trước số tiền tương đương 30% giá trị xe và giao nốt 70% khi nhận xe và ngay sau khi ký hợp đồng, ông Tùng đã giao cho nghệ sĩ Quang Đạt 30.000 USD. Mọi việc có vẻ trôi chảy cho đến ngày giao xe.

Lúc đó, ông Tùng báo đang kẹt tiền và nhận xe với lời hứa sẽ thanh toán hết sau khi phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức bán đấu giá chiếc xe. Thế nhưng, đến khi Hội Chữ thập đỏ tổ chức chương trình từ thiện “Thương về miền Trung”, chiếc xe vẫn không thấy xuất hiện. Sau đó, ông Tùng lại hẹn nghệ sĩ Quang Đạt đến ngày 15-12-2009 sẽ trả dứt điểm.

Đến hẹn, ông Tùng lại hẹn tiếp đến 23-12-2009 và đến thời điểm đó, ông Tùng và một người tự xưng là phó tổng giám đốc Công ty TNHH Đô Thị Việt Nam Á đã bất ngờ tuyên bố là không có tiền để thanh toán số tiền còn nợ lại khi mua xe, còn chiếc xe đã tặng lại cho Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (Dĩ An, Bình Dương).

Trong buổi gặp gỡ giữa hai bên đã xô xát (theo nghệ sĩ Quang Đạt thì người tự xưng là phó TGĐ đã đánh vào mặt vợ nghệ sĩ).

50.000 USD và 650 triệu đồng

Cho đến nay, sau nhiều lời hứa hẹn, theo xác nhận của nghệ sĩ Quang Đạt, ông Tùng vẫn chưa thanh toán số tiền còn lại là 50.000 USD. Không những thế, ông Tùng còn kéo dài thời gian khi đề nghị sẽ thanh toán khoản còn nợ trong vòng 6 tháng nữa, bất chấp việc nghệ sĩ Quang Đạt trình bày đang gặp khó khăn khi phải thanh toán cho nhà thầu xây dựng Bảo tàng Điện ảnh.

Không chỉ chưa thanh toán khoản nợ mua xe, việc làm từ thiện của ông Tùng còn khiến cho chủ nhân cũ của chiếc xe bức xúc vì có quá nhiều vấn đề gây nghi ngại. Vấn đề là ở chỗ sau khi trao tặng chiếc xe cho Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, ông Tùng đã hỏi mượn trung tâm số tiền 650 triệu đồng nhằm giải quyết khó khăn đột xuất của công ty với lời hứa sẽ hoàn trả sau 1 tháng.

Theo bà Huỳnh Tiểu Hương, nhà sáng lập kiêm Giám đốc của Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, thì do đọc báo, thấy ông Tùng mua chiếc xe đến 80.000 USD nhưng lại không do dự hiến tặng trung tâm nên bà tin tưởng cho ông Tùng vay số tiền dự trù dùng để mở rộng trung tâm.

Và cũng như khoản tiền nợ sau khi mua chiếc xe cổ, khoản vay Trung tâm Nhân đạo Quê Hương dù đã quá hạn nhưng vẫn chưa được thanh toán. Thậm chí, theo bà Hương, ông Tùng còn tuyên bố là không có vay mượn gì tiền của trung tâm bất chấp thực tế là trung tâm đang giữ giấy vay tiền của ông Võ Minh Tùng trong tay.

Một chiếc xe có ý nghĩa văn hóa, những con người mong muốn biến ý nghĩa văn hóa đó thành những điều tốt đẹp nhất, thế nhưng rốt cục tất cả những điều tốt đẹp lại đang bị hoen ố. Nghệ sĩ Quang Đạt, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương đang rất mong chờ các cơ quan chức năng sớm vào cuộc trả lại cho họ sự công bằng.

 

                                                                                Theo SGGP

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục