Như Nhân Dân Điện tử đã đưa tin, chiều 3-4, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan do Đại sứ Nguyễn Hải Bằng dẫn đầu, đã khẩn trương đi thăm hỏi, động viên những nạn nhân người Việt Nam trong vụ cháy chung cư ở Thái-lan đang nằm điều trị tại các bệnh viện ở Thủ đô Băng-cốc.


Đại sứ Nguyễn Hải Bằng đề nghị các y bác sĩ ưu tiên chữa trị các nạn nhân vụ hỏa hoạn.

 

Tại Bệnh viện đa khoa Rajawithi, có năm nạn nhân người Việt đang nằm điều trị, trong đó có ba sinh viên cao học Trường Chulalongkorn, gồm hai nam sinh ngành xây dựng là Vũ Thành Đạt và Lê Minh Toàn, sinh viên ngành mỏ - địa chất dầu khí là Phan Trung Nghĩa. Trong đó, hai em Phan Trung Nghĩa và Lê Minh Toàn ở tầng 13, tầng cao nhất của tòa chung cư bị cháy.

Ngoài ba nam sinh kể trên, Bệnh viện Rajawithi cũng tiếp nhận hai nạn nhân nữ là hai chị em ruột Hà Thị Hồng Hải và Hà Thị Khánh Linh. Hai chị em đều đang làm cho các công ty vận tải ở Thái-lan. Khuôn mặt còn lộ rõ vẻ hoảng hốt, Hồng Hải cho biết, thời điểm bắt đầu vụ cháy từ khoảng 2 giờ 30 phút sáng 3-4, căn phòng ở tầng 8 của hai chị em bị cắt điện. Chúng em cứ nghĩ là mất điện bình thường giống như nhiều lần trước, và cũng chẳng hề nghe thấy chuông báo động nên chủ quan không mở cửa kiểm tra bên ngoài. Một lúc sau, khói bắt đầu tràn vào phòng, càng lúc càng nhiều. Một người bạn Thái cùng tầng chạy sang đập cửa, kêu hai chị em chạy ra cầu thang thoát hiểm leo lên tầng trên. Lên tầng 13 cao nhất, hai chị em và một số bạn tập trung ở một căn phòng, đóng cửa lại. Một bạn nam bật quạt mức mạnh nhất nhằm thổi khói từ trong phòng ra phía ban công, đồng thời gọi điện cho các bạn thông báo là đang tập trung ở đấy. Sau đó, các bạn được nhân viên cứu hỏa kịp thời giải cứu khi sắp ngạt vì khói. Hồng Hải cho rằng, tuy bị bỏng đường hô hấp do khói nhưng mình đã rất may mắn. Trong khi đó, em gái Khánh Linh bị nặng hơn, phải thở bằng ống thở, và bác sĩ tiên liệu phải nằm viện điều trị vài ngày.

Tại Bệnh viện Chulalongkorn, có hai sinh viên nữ đang nằm điều trị là các em Lê Thị Thùy An và Nguyễn Thị Anh, đều bị nặng phải thở ô-xy, không thể nói và mọi cử động đều rất khó khăn. Trong đó, Thùy An là diện sinh viên sang trao đổi với một trường đại học của Thái-lan trong thời gian ba tháng. Nguyễn Thị Anh là nghiên cứu sinh năm thứ ba, đang trong giai đoạn hoàn thành luận án tiến sĩ của khoa điện Trường Chulalongkorn.

Vụ hỏa hoạn có số lượng người thương vong khá lớn, được cơ quan hữu quan Thái-lan đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong hỏa hoạn, tình người lại vụt sáng. Nói trong xúc động, em Hà Thị Hồng Hải cho biết, trong chung cư bị cháy, có một gia đình gồm hai vợ chồng và một con trai nhỏ. Lúc lửa cháy, hai vợ chồng đưa con chạy thoát ra ngoài. Để con ở nơi an toàn, hai vợ chồng không ngại ngần lại vội vã chạy lên các tầng, báo động cho các căn phòng khác. Sự dũng cảm của họ có lẽ đã cứu sống được nhiều người. Người bạn Thái của Hồng Hải cũng đã không quản hiểm nguy, bình tĩnh đập cửa phòng Hải và các phòng khác báo động và hướng dẫn mọi người chạy lên tầng 13 lánh nạn.

Sau khi vụ hỏa hoạn được dập tắt, chủ sở hữu tòa chung cư đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, cam kết sẽ bồi thường mọi thiệt hại về người và của, chi phí chữa trị, kể cả trường hợp các nạn nhân có bảo hiểm. Còn chính quyền địa phương cũng khẩn trương dựng các khu nhà tạm để các cư dân ở trong thời gian tới.

 

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng thăm hỏi, động viên nạn nhân người Việt đang được điều trị tại bệnh viện.

Được tin báo, Chủ tịch Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm và Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Thái-lan đã huy động đông đảo các bạn sinh viên sinh sống gần đó tới hỗ trợ các nạn nhân. Các em chia nhau túc trực tại các bệnh viện, giúp y bác sĩ xác minh nhân thân của các nạn nhân. Các thầy cô giáo, bạn cùng lớp, cùng trường của các em cũng tới bệnh viện để trợ giúp.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ hỏa hoạn, Đại sứ Việt Nam tại Thái-lan Nguyễn Hải Bằng đã chỉ đạo các cán bộ phụ trách bảo hộ công dân và lưu học sinh nhanh chóng xác minh các bệnh viện có nạn nhân người Việt cấp cứu. Cùng các nhân viên Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng tới các bệnh viện thăm hỏi, động viên các sinh viên, lao động người Việt đang được chữa trị; đề nghị các bệnh viện ưu tiên cao nhất cho công tác điều trị các nạn nhân. Ông Sukrom Cheecharern, Phó Giám đốc Bệnh viện Rajavithi, cùng lãnh đạo các bệnh viện khác đều cam kết huy động mọi nguồn lực cho công tác chữa trị các nạn nhân.

Rạng sáng 3-4, một vụ cháy chung cư 13 tầng ở quận Ratchathewi, trung tâm Bangkok, làm ít nhất ba người chết và khoảng 60 người bị thương. Trong số ba người thiệt mạng, đã xác định hai nạn nhân là người Thái; người thứ ba khoảng 40 tuổi chưa xác minh được quốc tịch. Có tổng số 13 người Việt Nam bị thương, trong đó hai em bị nhẹ đã được xuất viện. Phần lớn các em đang theo học thạc sĩ và tiến sĩ ở các trường đại học của Thái-lan. Đây là tòa nhà có đông sinh viên Việt Nam sinh sống.

Danh sách 13 nạn nhân người Việt:

1. Lê Thị Kim Dung.

2. Phan Hồng Trúc.

3. Nguyễn Thị Kiều Anh.

4. Nguyễn Thị Hiền (đã xuất viện).

5. Huỳnh Nguyễn Thanh Thảo (đã xuất viện).

6. Ngô Vân Anh.

7. Nguyễn Thị Anh.

8. Lê Thị Thùy An.

9. Lê Minh Toàn.

10. Phan Trung Nghĩa.

11. Vũ Thành Đạt.

12. Hà Thị Hồng Hải.

13. Hà Thị Khánh Linh.

 

                                            TheoNhandan

Các tin khác


Tổn thất do thuốc lá gây ra với kinh tế toàn cầu lên tới 1.400 tỷ USD mỗi năm

Ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá thường được quảng cáo là có ý nghĩa với phát triển kinh tế, trên thực tế chỉ đóng góp chưa đến 1% GDP toàn cầu.

Tòa án Libya kết án tử hình 23 thành viên của IS

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 30/5, Tòa án thành phố Misrata, miền Tây Libya đã tuyên án tử hình 23 thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với nhiều tội danh, trong đó có vụ hành quyết 21 tín đồ Cơ đốc giáo dòng Coptic của Ai Cập tại thành phố Sirte hồi đầu năm 2015.

Chủ tịch Cuba khẳng định tình đoàn kết với Nga

Ngày 30/5, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã nêu bật mối quan hệ tốt đẹp giữa La Habana và Moskva, đồng thời chỉ trích các biện pháp trừng phạt do các cường quốc phương Tây áp đặt đối với Nga.

Khoảng 40 người bị thiệt mạng trong hai vụ tấn công khủng bố tại Burkina Faso

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 30/5, các nguồn thạo tin cho biết khoảng 40 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công khủng bố ở Tây Bắc Burkina Faso cuối tuần qua.

Chiến thắng của ông Erdogan có ý nghĩa gì đối với cân bằng địa chính trị thế giới

Là một trong những nước có quân đội lớn nhất NATO, kiểm soát lối vào Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là nhân tố không thể thiếu trong liên minh Đại Tây Dương xét về địa chính trị.

Máy bay không người lái tấn công các tòa nhà ở Moskva

Truyền thông Nga dẫn thông báo trên kênh Telegram của Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết, sáng sớm 30/5, một số tòa nhà ở Moskva bị hư hại nhẹ do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục