13h30 trưa nay (30/11), một vụ rượt đuổi hơn 3km trên đại lộ Võ Văn Kiệt giữa xe 7 chỗ và xe tay ga mang nhiều kịch tính. Kết thúc cuộc đua trên, xe 7 chỗ bị lật nghiêng bên lề đường và xe tay ga bị ép văng vào lề.
Lúc 13h, chị Phùng Thị My Phương (36 tuổi, ngụ Bình Chánh) đậu xe AirBlade mang BKS 52N4-0494 trước xưởng may ghế nệm tại số nhà 464A/18 khu Bờ Đất Mới, ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TP HCM) và đi vào phía trong để lấy áo mưa. Bên ngoài, đối tượng thanh niên thấy xe chị Phương trong 1 phút hớ hênh đã lao đến.
Do xe đã cắm sẵn chìa khóa, đối tượng leo lên xe và nổ máy tháo chạy. Lúc đó, anh Phùng Công Danh (31 tuổi) đang điều khiển xe 7 chỗ mang BKS 52Z-2839 bị kẹt xe trên đoạn quốc lộ 1A - Nguyễn Văn Linh thì nhận được tin báo của chị Phương.
Quay đầu xe, anh Danh chạy theo sự chỉ dẫn của người nhà về hướng tên cướp tháo chạy. Chỉ ít phút sau, đối tượng chạy xe AirBlade của chị Phương đã bị anh Danh nhận dạng và đuổi kịp. Biết có người đang truy đuổi, tên cướp tăng tốc và chạy rất nhanh.
Cuộc đuổi bắt tốc độ kinh hoàng trên đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng từ quốc lộ 1A về quận 6 chỉ kết thúc khi xe 7 chỗ đuổi kịp xe máy AirBlade tại chân cầu Nước Lên (quận Bình Chánh). Anh Danh điều khiển xe ép sát đối tượng làm xe máy bị văng lên con lươn. Đồng thời, xe du lịch 7 chỗ cũng lao theo vào con lươn và nằm lật ngang. Cả 2 xe đều bị hư hỏng nặng.
Xe 7 chỗ lật nghiêng sau cú ép tay lái tên cướp xe AirBlade vào lề. |
Cú ngã tuy khá mạnh nhưng tên cướp vẫn còn có thể đứng dậy mở cốp xe và lấy túi xách để tháo chạy. Quyết không để đối tượng chạy thoát, anh Phùng Công Danh chui ra từ xe 7 chỗ và đuổi theo tên cướp. Người dân gần đó chạy đến và hỗ trợ bắt tên cướp.
Tại Công an xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh), đối tượng khai tên Nguyễn Văn Hùng (21 tuổi, quê An Giang). Tang vật thu được gồm giỏ xách của nạn nhân có 30 triệu đồng, đoản mở xe, túi đen.
Vẫn chưa hết sợ hãi, giọng chị Phương ngắt từng quãng. Chị cho biết, lúc 11h trưa vừa đến ngân hàng rút 30 triệu đồng, bỏ vào giỏ xách và để trong cốp xe AirBlade. Định bụng đậu xe chạy vào rồi ra ngay để đi đón con nên chủ quan không rút chìa khóa. Khi quay trở ra, chị Phương thấy có đối tượng vừa điều khiển xe phóng ra hướng quốc lộ 1A. Chị liền tri hô và gọi điện thoại cầu cứu anh Danh. Nhận được tin báo, anh Danh phóng xe đuổi theo hướng đối tượng tháo chạy và dẫn đến cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên đại lộ Võ Văn Kiệt.
Hiện, Công an xã An Phú Tây đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao Nguyễn Văn Hùng cho Công an huyện Bình Chánh điều tra xử lý.
Theo CAND
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.