Hà Văn Tiếp.
Sáng 3/3, Hà Văn Tiếp kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2, nằm trên tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân vào ngày 16/2, đã ra đầu thú tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hồ Chí Minh.
Hà Văn Tiếp (tự Đệ, 41 tuổi, tạm trú tại 110/23, Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) sinh ra trong gia đình nông dân có 10 anh em ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Năm 2003, khi đang còn làm ruộng ở dưới quê Tiếp phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bị xử phạt 24 tháng tù giam. Ra tù, Tiếp và vợ ly hôn rồi sau đó cả hai đều đi thêm bước nữa. Năm 2005, Tiếp giao hai con cho người anh mình nuôi rồi cùng vợ sau lên TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống. Sau nhiều năm làm thuê, Tiếp muốn trở thành ông chủ nên cách đây 5 tháng, y thuê hai chiếc xe ben và cẩu thùng (17 triệu đồng/ tháng) để chở hàng thuê. Để phục vụ cho công việc, y thuê 3 thanh niên là Nguyễn Văn Phương (tự Đen, 23 tuổi, quê quán Vĩnh Châu, Sóc Trăng), Lê Đức Thắng (tự Luân, 21 tuổi) và Lê Hữu Phước (tự Bi, 28 tuổi, cùng quê quán Tiên Phước, Quảng Nam) làm công cho mình. Tuy nhiên, do mới ra nghề chưa có mối mang nên Tiếp làm ăn thua lỗ, nợ tiền thuê xe khoảng 50 triệu đồng. Để kiếm tiền trả nợ, Tết Tân Mão vừa qua, Tiếp lao vào đánh bạc và bị thua bài nợ thêm 20 triệu đồng nữa. Cùng đường, y rủ 3 người làm đi cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ và được các đối tượng này đồng ý thực hiện. Chính Tiếp là người đã mua súng, dao phân phát cho ba đối tượng kia để thực hiện vụ cướp. Tiếp khai, sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, y đi xe đò về Châu Đốc (An Giang) rồi sang Campuchia lẩn trốn, sống vật vờ ở các bến xe. Sau khi tiêu hết số tiền mang theo (hơn 3 triệu đồng), ngày 2/3 Tiếp quay về nhà thăm con rồi ra đầu thú. Như vậy đến nay đã có 3/4 đối tượng tham gia cướp tiệm vàng bị bắt giữ, đối tượng còn lại Nguyễn Văn Phương vẫn đang lẩn trốn. Theo CAND