(HBĐT) - Trong thư gửi Giám đốc Công an tỉnh, ông Trần Thế Đạt, SN 1959 ở phường Đồng Tiến (TPHB) đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn tới các chiến sỹ Đội Cảnh sát hình sự (Công an TPHB) không quản ngại khó khăn, vất vả, giúp gia đình ông tìm lại tài sản bị mất.
Khoảng 20h45’ ngày 16/11, kẻ gian lợi dụng sơ hở của gia đình ông Trần Thế Đạt đã bí mật đột nhập vào trong nhà lấy trộm số tài sản gồm: điện thoại di động Nokia E72, 25 triệu đồng và nhiều giấy tờ liên quan. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông đã báo Công an thành phố.
Các chiến sỹ Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, xác minh theo dấu vết nóng. Theo thông tin do ông Đạt cung cấp, trước thời điểm mất trộm, ông thấy có một thanh niên đi đi, lại lại trước cửa nhà, có biểu hiện nghi vấn. Người thanh niên này có dáng người dong dỏng, mặc áo kẻ sọc, đi xe Ware đỏ.
Đang trong quá trình điều tra, các chiến sỹ Đội Cảnh sát hình sự nhận được tin của chị Nguyễn Thị Tuyết, SN 1986 ở phường Phương Lâm trình báo: khoảng 7h30’ ngày 16/11, trong lúc gia đình chị đang sinh hoạt buổi tối, kẻ gian đã đột nhập lấy trộm chiếc điện thoại Nokia 1280, trị giá khoảng 500.000 đồng.
Kết hợp những thông tin, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra, các trinh sát nhận định, thủ đoạn gây án giống nhau, khoảng thời gian diễn ra giữa 2 vụ việc là 1h. Như vậy, rất có thể 2 vụ án trên đều do 1 đối tượng gây ra. Tập trung xác minh, sàng lọc, khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn. Qua đó nổi lên đối tượng Nguyễn Tiến Dũng, SN 1983 ở tổ 6, phường Tân Hòa. Tiếp tục củng cố tài liệu, đấu tranh với đối tượng, khoảng 21h ngày 17/11, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hòa Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Dũng. Tại cơ quan điều tra, tên Dũng đã phải cúi đầu nhận tội. Thông qua lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại. Được biết, Nguyễn Tiến Dũng từng tốt nghiệp đại học Bách khoa Hà Nội (hệ tại chức), hiện Dũng đang làm công nhân của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Như Hùng (T.T.V)