Hoàng Văn Bình (40 tuổi, quê quán Đồng Nai) đã bị cơ quan Công an truy tố về tội trộm cắp tài sản. Cùng phạm tội với Bình còn có 12 đồng bọn khác. Bọn chúng đã gây ra hàng chục vụ mổ container để lấy cắp hàng với số tiền lên tới gần 4 tỷ đồng.
Ngày 4/5, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45, Bộ Công an) có kết luận điều tra và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố Hoàng Văn Bình (40 tuổi, quê quán Đồng Nai) cùng 12 đồng bọn can tội trộm cắp tài sản. Đây là những đối tượng chuyên "xẻ thịt" container hoạt động liên tỉnh trong một thời gian dài trước khi bị bắt.
Nguyễn Hữu Thành (28 tuổi, quê quán Nghệ An) là tài xế chạy xe container cho Công ty TNHH Vận tải container VINA, trụ sở nằm trên đường Trường Sơn, phường 4, Tân Bình, TP HCM. Thành có người bạn đồng hương tên gọi Đặng Quang Thái (28 tuổi), vốn là người quen của Hoàng Văn Bình, một đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong container và từng có một tiền án về tội danh này.
Khoảng tháng 7/2010, Thái dẫn Thành gặp Bình để làm quen. Bình giới thiệu mình là "bác sĩ", chuyên "mổ" container, đảm bảo không để lại dấu vết cũng như không đụng chạm gì đến niêm chì ở nắp container. Nghe vậy Thành đề nghị phối hợp làm ăn, Bình gật đầu.
Hoàng Văn Bình (trái) cùng đồng bọn thực hiện lại thao tác "mổ" container. |
Ngày 29/9/2010, khi được chủ giao chở container chứa 5.280 đôi giày cho công ty Duy Hưng từ Dĩ An (Bình Dương) đến cảng Cái Mép (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) thì Thành nảy ra ý định trộm tài sản. Y gọi điện cho Bình và Bình kêu chạy container thẳng vào bãi xe của Công ty Cao Tiến ở phường Long Bình Tân (Biên Hòa, Đồng Nai).
Tại đây, Bình cùng một số đồng bọn khác làm việc ở Công ty Cao Tiến khéo léo đụt khoét container lấy 2016 đôi giày. Số hàng bị mất này tương đương 600 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn tương tự như vậy, Bình, Thành cùng đồng bọn thực hiện thêm 3 vụ trộm nữa thì ngưng.
Chia tay với Thành, Bình tiếp tục móc nối với Nguyễn Văn Đăng (27 tuổi; quê quán Nam Đàn, Nghệ An) là tài xế chạy xe container cho Công ty Đ.B ở quận 1, TP HCM và tiếp tục gây ra thêm 4 vụ trộm vải trong container hàng hóa của Công ty TNHH ULH WA (khu Công nghiệp Long Bình, Đồng Nai) và 1 vụ trộm đai thép của Công ty Sam Hoa ở khu công nghiệp Nhơn Trạch. Địa điểm "mổ" container trong 5 lần này cũng là ở bãi xe của Công ty Cao Tiến.
Tổng số tài sản bị lấy cắp trong 9 vụ trộm mà Bình mà đồng bọn thực hiện là trên 4 tỷ đồng. Điều đáng nói hơn là các container bị rút ruột do vẫn còn niêm chì nên đều được xuất ra nước ngoài, một thời gian sau thì các đối tác ở nước ngoài mới phát hiện việc mất cắp. Song, thời gian mất cắp lúc nào, ở đâu thì vẫn còn là một ẩn số nên các công ty ở Việt Nam chưa có cơ sở để trình báo cơ quan Công an.
Mãi đến tháng 3/2011, khi người của Công ty TNHH ULH WA đi chợ Tân Phú (TP HCM) tình cờ phát hiện một số tiểu thương bán loại vải do công ty mình sản xuất, trong khi loại hàng này không có bán ở thị trường Việt Nam. Từ đó, Công ty ULH WA đã trình báo cơ quan Công an và C45 đã lần ra dấu vết, bắt giữ Bình cùng 12 đồng bọn như đã đề cập
Theo CAND
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.