Bùi Ngọc ước, Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Đồng Tiến (TPHB).
(HBĐT) - Là người con của quê hương Thanh Hoá, nghe theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ, tôi đi TNXP lên Tây Bắc phục vụ chiến dịch Điên Biên Phủ. Trong chiến dịch Điện Biên, tôi làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan trạm cung cấp tiền phương (trạm 42) bảo vệ cơ quan, bảo vệ khói lửa, bầu trời, giữ gìn bí mật, tiêu diệt bọn việt gian, biệt kích thổ phỉ, truy bắt tù binh bỏ trốn.
Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ đội, TNXP ta đã đóng góp sức người, sức của, hy sinh xương máu cho chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu còn mãi in đậm trong tôi. Điều này đã giúp tôi vượt qua khó khăn trong chiến đấu, công tác và cuộc sống đời thường. Hiện là Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Đồng Tiến (TPHB), tôi luôn động viên gia đình, hội viên phát huy phẩm chất tốt đẹp của người TNXP, góp sức xây dựng quê hương Hoà Bình ngày càng giàu đẹp.
Sáng tạo khi truyền đạt chiến dịch Điện Biên Phủ cho học sinh
Nguyễn Thị Hồng Thanh, giáo viên môn lịch sử, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TPHB).
Là giáo viên dạy môn lịch sử, tôi tự hào và trân trọng lịch sử Việt
Những năm tháng không quên
Nhập ngũ ngày 15/3/ 1950, tôi là lính thuộc Sư đoàn 304, Trung đoàn 9, tôi đã từng tham gia chiến đấu tại chiến dịch thu - đông. Cuối năm 1953, được lệnh của cấp trên, chúng tôi hành quân lên Điện Biên Phủ để tham gia chiến dịch. Thời kỳ này, tôi là trung đội trưởng phụ trách đội cối 82I bắn vào khu vực Hồng Cúm, sân bay Hồng Cúm. Sau bao nhiêu ngày đêm chiến đấu ác liệt tranh nhau từng tấc đất với thực dân Pháp, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quân và dân ta đã giành thắng lợi. Năm nay đã 84 tuổi, may mắn hơn các đồng đội khác đã hy sinh anh dũng, tôi chỉ bị thương nhẹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Vào những ngày này, khi cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi rất xúc động, tự hào và bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm chiến đấu xa xưa. Nhớ những đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Tôi mong rằng các thế hệ trẻ hôm nay hãy nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh để xứng đáng với những đóng góp, hy sinh của thế hệ cha ông đi trước.
Hành trang tự hào trên đường đi tới
Triệu Văn Hoàng, Phó Bí thư Đoàn xã Toàn Sơn (Đà Bắc).
Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã có sự tham gia tích cực của thế hệ thanh niên. Với phong trào “lao động tình nguyện vượt mức kế hoạch Nhà nước” 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) đã có 2 triệu ĐV-TN đăng ký tình nguyện, 6 vạn ĐV-TN thực hiện vượt mức kế hoạch, 22.000 thanh niên là chiến sĩ thi đua, 37 ĐV-TN được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, nhiều điển hình người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, làm hậu thuẫn cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Phát huy truyền thống yêu nước đó, ĐV-TN xã Toàn Sơn luôn phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu”, thế hệ trẻ Toàn Sơn hôm nay luôn nêu cao tinh thần hăng hái sẵn sàng xung kích trên mọi lĩnh vực. Trong những năm qua, ĐV-TN địa phương đã phát huy truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, KH-KT góp phần xây dựng, phát triển quê hương.