(HBĐT) - Mùa hè năm nay, với cô giáo Nguyễn Thị Thức, Phó hiệu trưởng trường THCS Thống Nhất (thành phố Hoà Bình) lại là một mùa hè thật đặc biệt bởi lẽ hết tháng 4 này, cô sẽ chia tay mái trường, chia tay với nghề dạy học mà cô đã gắn bó cả cuộc đời để về nghỉ theo chế độ quy định.
Với 55 tuổi đời, 33 năm tuổi nghề và 14 năm làm công tác quản lý, cô thật sự là một tấm gương nhà giáo tâm huyết với nghề, với sự nghiệp giáo dục để các thế hệ trân trọng, mến phục. Cô đã lăn lộn nhiều năm trong ngành, từ khi trường còn là trường cấp I, II; cơ sở vật chất còn nghèo nàn, khó khăn chồng chất khó khăn, song cô vẫn luôn vươn lên tất cả để yên tâm, vững vàng trong công tác. Với cương vị là một phó hiệu trưởng, phụ trách về chuyên môn, cô luôn tận tâm với nghề nghiệp, chúng tôi đã quen thuộc với hình ảnh của cô trong căn phòng nhỏ bé bộn bề những kế hoạch, hồ sơ, giáo án... Đã nhiều năm nay, cô luôn đi sớm, về muộn, chăm lo cho công việc chuyên môn của nhà trường. Cô lên kế hoạch sắp xếp thời khoá biểu khoa học, hợp lý. Với anh em đồng nghiệp, cô động viên, chia sẻ, giúp đỡ kịp thời, luôn tạo điều kiện để giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, những năm học gần đây, trường THCS Thống Nhất (mặc dù là 1 trường vùng ven, đa số học sinh là con em dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn) đã thật sự khởi sắc, chất lượng giáo dục đã chuyển biến rõ rệt. Mấy năm vừa qua, trường liên tục có giáo viên và học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi chọn giáo viên, học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh (năm học 2011- 2012 có 9 giáo viên giỏi cấp thành phố, 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh (trong đó có 1 giải ba); năm học 2012- 2013 có 8 giáo viên giỏi cấp thành phố, 2 giáo viên đạt giải cấp tỉnh, 1 giải nhất và 1 giải ba. Đến nay, nhà trường đã có 4 giáo viên giỏi cấp tỉnh). Bản thân cô, ngoài công tác quản lý, cô luôn tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, dù đã ở tuổi 55 nhưng cô vẫn sử dụng CNTT thành thạo trong quản lý và giảng dạy. Cô giảng dạy môn lịch sử và ôn luyện học sinh giỏi bộ môn này. Những ngày bận rộn, trước khi nghỉ hưu, cô đã nhiệt tình chia sẻ, truyền đạt những sáng kiến hay và kinh nghiệm chuyên môn giảng dạy cho lớp giáo viên trẻ, đặc biệt là phương pháp ôn luyện học sinh giỏi.
Cho đến hôm nay, chỉ chưa đầy tuần nữa cô sẽ nghỉ hưu theo quy định. Nhưng ngọn lửa đam mê với nghề nghiệp vẫn như đang rực cháy, tràn đầy trong cô. Mặc dù đã được thông báo về quyết định nghỉ hưu nhưng cô vẫn miệt mài trong phòng làm việc không kể sớm hôm, vẫn lặng lẽ lên kế hoạch công việc, say sưa bên trang giáo án còn dang dở. Chúng tôi thấy ngưỡng mộ tinh thần làm việc của cô, khi được hỏi, cô chỉ cười hiền hậu và trả lời: "Mình làm việc vì lương tâm, trách nhiệm của người thầy, ngoài ra không vì cái gì khác nữa". Quả thật, công lao của cô không nhỏ đối với mái trường này, danh hiệu chiến sỹ thi đua mà cô được nhận trong mấy năm qua là hoàn toàn xứng đáng. Trong những năm cô làm Bí thư chi bộ, chi bộ nhà trường luôn đạt TS- VM tiêu biểu.
Ít ai biết rằng, mấy năm gần đây, cô liên tục có học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh môn lịch sử. Năm nay cũng vậy, hình ảnh 2 cô trò cặm cụi bên nhau ôn luyện thật cảm động. Em Đinh Thị Ngân đã xúc động nói không nên lời với các bạn trước buổi chuyên đề "rèn kỹ năng sống" về cử chỉ ân cần, sự tận tình hướng dẫn chỉ bảo của cô giáo Thức. Những hôm em mệt mỏi, căng thẳng, cô luôn kịp thời động viên, chăm sóc cho em như người mẹ hiền. Em hứa sẽ cố gắng để không phụ công lao của cô và quả thật công lao của cô đã được đền đáp xứng đáng.
Cuối tháng 4, nhìn vào học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử, chúng tôi mừng rỡ hơn ai hết. Em học sinh do cô ôn luyện đã đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh với số điểm gần tối đa.
Thành công này phải chăng chính là nhờ sự tận tình, lòng tâm huyết của cô giáo Nguyễn Thị Thức. Đó cũng là phần thưởng tinh thần quý giá đối với cô vào những ngày cuối cùng của sự nghiệp nhà giáo trước khi về nghỉ hưu và cũng là món quà mà cô tặng lại cho mái trường THCS Thống Nhất.
Hoàng Loan
(Trường THCS Thống Nhất- TP Hoà Bình)
(HBĐT) - Triển khai Đề án 1956 của Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Hoà Bình”. Qua khảo sát, thống kê năng lực của 24 cơ sở đào tạo dạy nghề, nhu cầu tiếp nhận của trên 1.700 DN trên địa bàn cho thấy, nhu cầu đào tạo nghề hàng năm bình quân của tỉnh 11.000 lao động. Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2011-2020 sẽ đào tạo 110.000 lao động.
(HBĐT) - Ngày 18/5, Hội đồng đội thành phố Hoà Bình, Nhà thiếu nhi tỉnh, Phòng GD&ĐT thành phố phối hợp tổ chức hội thi nghi thức đội - chỉ huy đội giỏi năm 2013. Tham gia hội thi có gần 1.000 đội viên đang học tập, sinh hoạt tại 34 liên đội trên địa bàn thành phố.
(HBĐT) - Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Câu nói ngắn gọn, xúc tích ấy giúp chúng ta hiểu rõ hơn giáo dục lịch sử, truyền thống lịch sử là để giúp nhân dân, nhất là thanh - thiếu niên khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tha thiết với nền độc lập của Tổ quốc, với sự tồn vong của dân tộc trong mỗi con người, từ đó kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của cha anh trong sự nghiệp và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, việc giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng luôn có ý nghĩa hết sức quan trọng cần được duy trì một cách thường xuyên, hiệu quả. Đó là những lời chia sẻ tâm huyết của tiến sỹ Bùi ỉnh, Chủ tịch Hội Sử học tỉnh.
(HBĐT) - Ngày 17/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn về hệ thống các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã cho đội ngũ cán bộ đang làm công tác kế hoạch, tổng hợp tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Có trên 100 cán bộ tham dự đợt tập huấn quan trọng này.
(HBĐT) - Sáng 16/5, tại Sở GD&ĐT, Ban chỉ đạo và kiểm tra thi tốt nghiệp tỉnh năm 2013 đã họp đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm 2013. Dự họp có các thành viên Ban chỉ đạo, sở, ban, ngành hữu quan và lãnh đạo UBND huyện, thành phố.
(HBĐT) - Ngày 15/5, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2013 – 2015. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã dự và chỉ đạo hội nghị.