Em Bàn Thị Hương (thứ 2 từ phải qua) cùng gia đình tại ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng từ năm 2005.
(HBĐT) - Đến xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất (thành phố Hoà Bình) ai cũng biết đến hoàn cảnh đáng thương của gia đình em Bàn Thị Hương - học sinh lớp 4, trường tiểu học Thống Nhất.
Không được may mắn như các bạn đồng trang lứa, Hương có một gia đình không trọn vẹn. Cha Hương, ông Bàn Tiến Thọ bị mù từ nhiều năm nay, bản thân ông không có khả năng lao động lại phải nuôi một người con trai khi vợ mất sớm. Sau đó, bà Phùng Thị Hiền, nên vợ nên chồng và em chính là con gái chung của 2 người. Tuy nhiên, sau khi sinh Hương khoảng 6 tháng, mẹ em bắt đầu có những biểu hiện của người thần kinh không bình thường. Lao động chính và duy nhất trong nhà không còn, gia đình đã khó khăn giờ càng bế tắc. Cuộc sống của cả nhà trông chờ vào khoản trợ cấp hàng tháng với 540.000 đồng của bố, mẹ. Mỗi khi nhà hết gạo, em và mọi người trong gia đình phải nhờ vào sự hỗ trợ hàng ngày của họ hàng, làng xóm.
Vượt lên hoàn cảnh, 2 năm học gần đây, Hương đều đạt học sinh tiên tiến của trường và được đánh giá là học sinh chăm ngoan, chịu khó học hỏi. Được sinh gia trong một gia đình khó khăn, Hương dường như cũng chín chắn hơn các bạn cùng lớp. Ngoài giờ học ở trường, em tranh thủ giúp mẹ nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa và trồng rau quanh vườn nhà tạo thức ăn hàng ngày cho gia đình. Nhà chật, không có không gian, thỉnh thoảng em phải lên nhà chú cách đó không xa để học, ôn bài mỗi khi mẹ phát bệnh. Thương hoàn cảnh của các cháu và anh chị, các chú, thím thường xuyên hỗ trợ gia đình trong từng bữa ăn, mua sách vở, quần áo, thuốc men cho các cháu. Cộng với đó, chính quyền xã đã có sự quan tâm đặc biệt với Hương và gia đình. Mỗi khi có chương trình tặng quà, trao học bổng của các cá nhân, tổ chức, xã đều dành cho Hương 1 suất. Năm 2013, chương trình hỗ trợ học tập cộng đồng (Hàn Quốc) đã hỗ trợ xe đạp, quần áo ấm, tiền ăn bán trú cho em với tổng giá trị quà 10 triệu đồng. Nhà trường miễn học phí và các loại quỹ đóng góp cho em, đồng thời hỗ trợ em sách vở, dụng cụ học tập.
Đồng chí Bùi Thế Đừng, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết: Hương và 31 trẻ có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn đều đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền, đoàn thể. Với chủ trương không để trẻ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Đảng uỷ xã đã giao cho các hội, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ các trẻ bị khuyết tật, gia đình nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Hương nói: Em ước muốn sau này mình sẽ trở thành bác sỹ để có thể chữa khỏi mắt cho bố, khỏi bệnh cho mẹ. Để làm được điều đó, em sẽ cố gắng học tập thật tốt và đó cũng là cách em thay lời cảm ơn đối với mọi người đã quan tâm, giúp đỡ em và gia đình trong suốt thời gian qua.
Hồng Nhung