(HBĐT) - Chỉ còn ít giờ nữa, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ long trọng diễn ra. Công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có các hoạt động tuyên truyền, cổ động, chỉnh trang đô thị đang rốt ráo hoàn tất những phần việc sau cùng.


Đường Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình) được trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  

Đến thời điểm này, khắp mọi tuyến phố, nẻo đường của TP Hòa Bình đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Hàng trăm pa nô cỡ lớn, cờ phướn, áp phích, băng rôn mang dòng chữ "Chào mừng Đại hội Đảng các cấp"; "Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình" đã được căng, dựng theo các nội dung tuyên truyền và ma két trang trí khánh tiết. Những thông điệp tuyên truyền cho ngày trọng đại nổi bật tại các vị trí giúp người dân dễ nắm bắt trực quan, như Cung văn hóa tỉnh, ngã ba phường Kỳ Sơn, ngã năm phường Tân Thịnh, ngã tư Quảng trường Hòa Bình, ngã ba đường An Dương Vương, Trần Hưng Đạo... Không khí trước thềm đại hội thêm hân hoan bởi khắp mọi nẻo, các khu dân cư, nhà nhà phấn khởi, trang nghiêm treo cờ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các phần việc chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan đường phố đang được Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình tập trung thực hiện. Để mọi tuyến đường đảm bảo xanh, sạch, đẹp, công nhân, người lao động của công ty được huy động tối đa, đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, miệt mài, cần mẫn, tăng ca để hoàn thành sớm các phần việc tăng cường thu gom rác, cắt tỉa bồn hoa, cây cảnh, cắt tỉa bồn thảm lá màu và vỉa hè, trồng hoa, sửa chữa điện trang trí, cải tạo, lắp mới đèn chiếu sáng ở một số vị trí... trên các tuyến đường, từ đường Chi Lăng kéo dài, đường Trần Hưng Đạo đến đường Trương Hán Siêu, đại lộ Thịnh Lang... Theo ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch (Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình), trước ngày 30/9, các hệ thống đèn điện, đèn chiếu sáng sẽ đảm bảo vận hành. Công ty cũng sẽ cho máy phun nước rửa đường để đảm bảo không khí thành phố cải thiện tốt hơn trong những ngày diễn ra đại hội. 

Không khí hứng khởi, rộn ràng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 không chỉ ở TP Hòa Bình mà tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ đều treo băng rôn, cờ, khẩu hiệu. Tại địa điểm tiền sảnh Cung văn hóa tỉnh có hoạt động tổ chức triển lãm thành tựu KT-XH, AN-QP giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt, sáng 30/9, triển lãm chuyên đề thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các kỳ đại hội, những thành tựu nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội tại Bảo tàng tỉnh được khai trương chính thức. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng trước, trong và sau đại hội Đảng bộ tỉnh với sự chuẩn bị, dàn dựng công phu cũng đã được phê duyệt.

Đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 1-3/10. Đây đồng thời là sự kiện trọng đại, ngày hội lớn được toàn thể Nhân dân kỳ vọng, gửi gắm, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị và khát vọng phát triển của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thời kỳ mới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiến độ trong công tác tuyên truyền trên pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử, các hoạt động triển lãm, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tăng cường cảnh quan... sẽ góp phần quan trọng để đại hội Đảng bộ tỉnh được tổ chức thành công.
                                                         

 Bùi Minh

Các tin khác


Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục