Miền Trung khúc ruột ta ơi!

Đất cằn sỏi đá trong tôi nhớ về

Quanh năm vất vả, tái tê

Đầu sóng, ngọn gió, tứ bề nước dâng

Trong tôi xúc động bâng khuâng

Miền Trung xa nhớ lâng lâng nỗi niềm.

Bão giông chìm ngập khắp miền

Nhà tan, cửa nát khắp triền tan hoang

Còn đâu mái ấm, mùa màng

Trẻ thơ thất học, dở dang cuộc đời.

Miền Trung thương nhớ trong tôi

Tình quê da diết đầy vơi giấc sầu

Sinh ra cùng một giàn bầu

Áo lành đùm rách cơ, cầu có nhau

Trọn tình, vẹn nghĩa trước sau

Tặng quà, ủng hộ bên nhau góp phần

Tình thương đùm bọc bao lần,

Chung tay gánh vác, gian truân chẳng sờn

Miền Trung lại thắm xanh rờn

Trong vòng tay lớn tủi hờn sẽ qua

Sáng ngời truyền thống dân ta

Ấm tình non nước, thiết tha vững bền.

 

 

                           Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục