Con mẹ vừa tròn mười bảy

Xung phong cầm súng lên đường

Mẹ dặn dò ngày đưa tiễn

Cổng làng nắng sớm rưng rưng

Mưa gió bộn bề rơm rạ

Canh khuya thức cạn cơi trầu

Thương nhớ trắng dần tóc mẹ

Tháng ngày mong đợi ước ao

Thắt ruột - nhận tin báo tử

Mắt mờ thăm thẳm buồn đau

Đêm đêm chập chờn tựa vách

Mơ con về hái buồng cau

Đồng đội nhớ anh, thương mẹ

Suối khe theo dấu chiến trường

Lặn lội bìa rừng, góc núi

Đưa anh về với quê hương...

Chiều chiều mẹ ra mộ chí

Lặng thầm ru giấc yêu thương

Hồn anh thơm làn khói nhẹ

Cho lòng mẹ bớt giá sương.


Hữu Thông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục