Về với thác trăng

Bản làng ven suối

Rừng ngút ngàn xanh lưng núi

Lúa rì rào ruộng bậc thang

Lãng đãng mây ngàn

Mênh mang gió núi

Mát rượi tiếng cười bên suối

Bản làng yên ả, nên thơ

Bờ đá hoang sơ

Tiếng chim chíu chít

Suối trăng rót ba tầng thác

Bọt tung lấp lóa hoa bay

Em gái mường ra suối tắm

Nước trăng thơm tóc buông dài

Nõn nà bông trắng

Mơ màng ngất ngây...

Cảnh sắc thanh bình

Tình người êm ái

Giữ cho mường ta đẹp mãi

Như là tên gọi thác trăng.

Hữu Thông

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục