Em về mùa đông

 

Em mong mỏi đón mùa đông tới

Tôi bâng khuâng luyến tiếc thu đi

Trời vần vũ mây mù giăng kín

Từng đàn chim mải miết thiên di.

Em mong mỏi đón mùa đông tới

Gió bấc về lạnh buốt chân tay

Tôi đóng kín áo dầy khăn ấm

Em khoe ra hàng hiệu đông tây.

Cứ tuần tiết không mong cũng đến

Thật lòng tôi chẳng thích mùa đông

Chẳng thể thích mây mưa, gió rét

Mùa đông về giá lạnh cắt lòng.

Em thì khác, chẳng như tôi nghĩ

Mùa đông về lộng lẫy, điệu đà

Khăn và áo đỏ hồng, xanh tím

Em bước đi tha thướt kiêu sa…

Hoàng Đăng Du  (Báo Kon Tum)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục