Mai Châu dốc núi nghiêng nghiêng

Đồi thơm hoa trái, đồng lên óng vàng

Tay người phụ nữ giỏi giang

Dệt thêu thổ cẩm màu đan nắng hồng

Khèn tìm buổi hẹn thắm nồng

Hoa văn khéo ẩn ở trong tình người

Làng nghề thoi đệm nhịp vui

Bản Văn, bản Lác ngược xuôi người về

Đêm xòe ấm lửa đường quê

Trống chiêng ngày hội say mê sáo đàn...

Nhất vui được ngủ nhà sàn

Nhất thơm rượu núi gió ngàn đung đưa

Sương trong nắng, nắng đan mưa

Mai Châu huyền ảo như vừa chớm xuân.

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục