Mường Thàng ơi, bao người tìm đến

Năm tháng trôi đi lắm đổi thay

Vườn, đồi mênh mông bưởi, cam, mía tím

Đã về đây con mắt đắm say.



Khách gần, xa đến với Mường Thàng

Cứ mộng mơ danh lam kỳ vĩ

Núi Đầu Rồng lung linh hang động

Níu chân người về đất Cao Phong.



Đền Bồng Lai khách vào chiêm ngưỡng

Chốn linh thiêng đẹp đẽ vô cùng

Nén nhang thơm lòng thành kính cẩn

Nghe mê hồn làn điệu hát văn.



Bơi thuyền lên Thung Nai thơ mộng

Mặt hồ xanh gợn sóng mênh mang

Đảo nhỏ, đảo to đầy quyến rũ

Miền ngược, miền xuôi đến ngỡ ngàng.



Trở về với bản mường Giang Mỗ

Mái nhà sàn xen giữa những vòm xanh

Ruộng bậc thang sương giăng huyền ảo

Gái Mường Thàng duyên dáng dễ thương.




TRẦN QUANG THẠCH

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục