(HBĐT) - Bâng khuâng một chiều xuân Đa Phúc (*)

Rừng nguyên sinh thôi thúc ta về

Gỗ quý hiếm, thảm xanh dược liệu

Bầy thú rừng nhảy múa đáng yêu

Ta dạo bước chiều thu thơ mộng

Thắng cảnh rừng già nhớ đến cha, ông

Ngắm cây chò ngỡ ngàng con mắt

Sấu, nghiến… vươn cao gọi nắng mênh mông

Cây mía lên ngôi vườn đồi bát ngát

Thấp thoáng bóng hồng trầm bổng lời ca

Đất thăng hoa mía vào nhà máy (**)

Vị ngọt dâng đời hương ngát bay xa

Hồ Ba Sào hoàng hôn quyến rũ

Sóng dạt dào khúc hát giao duyên

Thả hồn nơi thiên nhiên kỳ thú

Gieo vần thơ vào nhịp sống bình yên.

(*) Xã Đa Phúc, Yên Thủy.

(**) Nhà máy đường Việt - Đài.

Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục