Đây chợ phiên đông đúc
Từ phố huyện vùng cao
Chúng em đi xuống chợ
Gùi lá dong đằng sau
Buổi sớm mai giá rét
Xuống chơi chợ thành phố
Vào nhà hàng bình dân
Cùng nhau ăn tô phở
Từ vùng cao xuống chợ
Gùi những chai mật ong
Những cân gừng to mọng
Buổi chợ phiên quê hương
Em hân hoan vào chợ
Mua xà phòng, đánh răng
Mua nhiều hộp bánh kẹo
Chiếc khăn đỏ màu hồng
Em ngắm nhìn thành phố
Nhiều cầu bắc qua sông
Nhiều người hơn ở bản
Nhiều xe chạy lòng vòng
Đông vui phiên chợ Tết
Náo nhiệt hơn ngày thường
Tiếng nhạc bên ngõ phố
Em thấy vui hẳn lên
Đường xa chân không mỏi
Rộn ràng con đường xuân
Hôm nay vui xuống chợ
Thành phố quê hương mình.

Lưu Đăng Hồng



Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục