Bếp lửa nhà sàn 

Tổ tiên, ông bà ủ nắng 

Lửa thơm ánh sáng 

Lửa hồng niềm vui 

Lửa xua rét về trời 

Đẩy xương lên núi 

Đuổi thú dữ vào rừng sâu, khe suối 

Cho lợn ủn ỉn đầy chuồng 

Gà cục tác vang sân 

Lúa, ngô về đầy sàn, đầy gác 

Vò rượu cần xòe hương nếp 

Trầm hùng giai điệu cồng chiêng

Bếp lửa lung linh 

Lời mo, điệu khắp 

Nồng nàn, ấm áp 

Nghĩa tình làng xóm, anh em... 

Bếp lửa nhà sàn 

Tổ tiên, ông bà ủ lại 

Muôn đời sáng mãi 

Nền văn hóa thiêng liêng. 

     

 

                                 Hữu Thông (Hội VHNT tỉnh)

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục