Nhỏ xinh thành phố Hòa Bình  

Nước reo thủy điện nghĩa tình nước non  

Đồi xanh, nhà đứng chon von 

Hàng tre thấp thoáng như còn ưu tư 

Thả hồn tôi thích phiêu du 

Qua cây cầu, đứng xem phù sa trôi 

Những cô gái trẻ xinh tươi 

Dưới cây, cười ngã khoảng trời bình yên 

Bóng mây vỗ sóng con thuyền 

Hồn tôi mắc cạn nắng hiền sau mưa 

Mắt ai lóng lánh mây trưa 

Như thuyền lướt nhẹ nhàng đưa tôi về 

Đường Trần Hưng Đạo, đường quê... 

Hoa bằng lăng tím chiều hè ngát hương 

Lung linh thành phố yêu thương 

Lẫn trong mưa nắng con đường xanh cây. 

 

              

                                                Trần Quốc Dũng (T.T.V) 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục