Huyền thoại kể mẹ thiên nhiên sinh ra cây lúa

Lúa nở ra hạt ngọc của trời

Hạt vàng của đất

Đồng vùng cao sóng vỗ chân đồi

Đồng vùng xuôi cò bay chấp chới

Vua Hùng tế trời bánh chưng có vị sữa đồng

Bao lớp người lớn lên từ hạt lúa

Cây lúa sinh sôi

Hương thơm bát ngát niềm vui

Ta yêu nhau cũng từ cây lúa

Dáng uốn cong em gánh lúa qua cầu

Em tình tứ dân ca

Em thảo hiền cổ tích

Bàn tay nhỏ làm ấm tháng ba

Để tháng năm đồng làng tất bật

Quê hương hôm nay máy cày tung thớ đất

Xe nối xe chở lúa qua làng

Người lái trẻ ngỡ ngàng

Trước vầng trăng ngơ ngác

Mưa nắng bao đời hiền, dữ trái ngang

Cây lúa vẫn thẳng hàng

Làm nên mùa nặng hạt

Cây lúa năm xưa cho ta câu hát

Hạt gạo hôm nay vươn tới phương xa…

Máy cày âm vang hương đất bay qua

Báo hiệu mùa vàng, mùa yêu đôi lứa

Có tình yêu nào bằng tình yêu cây lúa

Lúa muôn đời bên cuộc sống chúng ta.

 

 

 

Trần Quốc Dũng

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục