Lên bản Mông, hoa đào thắm đỏ

Xem trai làng “cướp vợ” đánh quay

Rượu ngô uống từng chén chuyền tay

Tiếng khèn lá cho lòng ta say đắm

Đến bản Dao hoa mận nở trắng

Cam quýt trong vườn chín đỏ trên cây

Rượu hoẵng, thịt chua mới uống đã say

Bếp lửa hồng tràn đầy câu chuyện

Về bản Thái, rượu cần cong vút

Đêm hội xòe hoa, anh nắm tay em

Muối vừng thơm ăn với cơm lam

Xôi nếp dẻo, cá dầm xanh đón khách

Hội xuân mở, bản làng nhộn nhịp

Thi  ném còn, bắn nỏ, múa lân...

Tiếng cồng chiêng vang vọng xa gần

Mùa xuân đến cuộc đời thêm tươi sáng

Từ đỉnh Thung Khe tới Tân Dân, Phúc Sạn

Tòng Đậu, Vạn Mai, Mường Hịch, Cun Pheo...

Cùng chung tay xóa đói, giảm nghèo

Nông thôn mới đời đời ơn Đảng.

 

 

            Phạm Hồng Lân

(Thị trấn Mai Châu - Mai Châu)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục