Nhớ ngày còn thơ chưa đầy chín tuổi

Mũ ca lô cùng trống ếch hồn nhiên!

Đã biết mùa thu cờ bay, nắng mới

Nghe những lời của Tổ quốc thiêng liêng

Biết cổng chào, đón mừng ngày độc lập

Loa phát thanh, đêm kịch ở đình làng

Phụ lão, thanh niên đều thành đoàn thể

Đội nhi đồng ríu rít khúc ca vang

Có điều gì náo nức khắp xóm thôn?

Đời sống mới mỗi ngày như mở hội

Diệt giặc dốt, giặc xâm lăng, giặc đói...

Biết toàn dân rất ý hợp, tâm đồng

Bác Hồ kêu gọi hãy mau đoàn kết

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc...

Theo tiếng gọi “Thi đua là yêu nước”

Nghe lâng lâng như sóng dậy sông Hồng

Và kể từ đây dòng giống Tiên, Rồng

Thật mạnh mẽ như sức trai Phù Đổng!

Cả dân tộc giương cao cờ giải phóng

Biết vượt qua mọi giông bão, gió mưa...

                                                      

 

                                                 Văn Thanh

(Chung cư 5, tổ 37A, ngõ 109 Phan Bá Vành, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục