Nơi đảo xa con vững vàng tay súng

Ở quê nhà bố khỏe hẳn ra

Bàn tay mẹ thoắt đan dăng khọ (*)

Thêm niềm vui đôi mắt tuổi già

Đồi trước chè xanh hương ngào ngạt

Vườn rau, hàng bưởi đã đơm hoa

Được mùa lúa giọng ca thêm ngọt

Khung cửi thoi đưa dệt tình ca

Hai đứa trẻ nhà mình ngoan ngoãn

Nắng sớm lung linh bước tới trường

Cô giáo khen những bông hoa nhỏ

Học giỏi, thông minh lại dễ thương

Đôi tay thon ruộng đồng, thêu dệt

Khúc rằng thường kéo đảo lại gần nhau

Những bước chân tuần tra vững chãi

Vào giấc mơ em lộng lẫy sắc màu.

 

 

                                                            Trần Quang Thạch (TTV)

(* dăng khọ đựng gương, lược, trầu, cau... )

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục