New Zealand quá mới với sân chơi World Cup, mới như chính cái tên của họ. Nó hơi khác so với Slovakia bởi dù sao họ có “tiền thân” là đội bóng Tiệp Khắc, một đội được trọng vọng của châu Âu chứ không phải “vô danh tiểu tốt”.

 

Người ta đã bất ngờ với những gì mà New Zealand đã thể hiện. Họ chơi chắc chắn hơn người ta tưởng, thể lực cầu thủ New Zealand mạnh mẽ hơn người ta nghĩ. Tất nhiên, lối chơi của một đội bóng lần thứ 2 góp mặt tại World Cup không thể đòi hỏi quá cao, họ chạy nhanh, đá mạnh và chủ yếu là tạt bóng từ 2 biên là chính. Cũng lạ, chỉ với một vũ khí duy nhất ấy mà New Zealand đã làm cho Slovakia “sính vính” hết cả hiệp 1 khi tỷ lệ cầm bóng 50 - 50 đã nói lên nhiều điều.

Pha đánh đầu ghi bàn của hậu vệ Ried (4) ở phút bù giờ cuối cùng, giành lại 1 điểm quý giá cho New Zealand.

Đương nhiên, để nhắc tới các tình huống nguy hiểm thì Slovakia vẫn có nhiều hơn khi ít ra họ cũng có được vài cái tên được nhiều người biết đến. Một Hamsik mang băng đội trưởng đang được đại gia châu Âu Chelsea theo đuổi, tiền vệ Vladimir Weiss đang chơi cho Bolton cũng đáng được “coi trọng”, hậu vệ Martin Skrtel đang chơi cho Liverpool… Phút 43, Hamsik tung cú sút căng ngoài vòng cấm địa và thủ môn Paston phải vất vả cứu thua.

Hiệp 2, mọi thứ khá hơn với Slovakia khi họ bắt đầu đẩy cao tốc độ tấn công bằng các pha phối hợp trung lộ nhiều hơn thay vì cũng chọn cách triển khai bóng từ 2 biên. Nhưng, cũng như hiệp 1, hoặc các chân sút của Slovakia quá vô duyên hoặc hàng phòng ngự của New Zealand đã làm tốt nhiệm vụ của mình khiến cơ hội cứ trôi đi.

Người ta bắt đầu nghĩ đến một trận đấu hòa, nhưng Slovakia đã gặp may thật sự. Phút 50, Vittek tạt bóng từ biên phải vào vòng cấm, Sestak lao xuống đánh đầu ghi bàn ở tư thế việt vị, nhưng trọng tài biên đã không phất cờ.

Bàn thắng giúp cho Slovakia chơi hừng hực lửa hơn, họ sút bóng nhiều hơn hẳn. Nhưng chẳng hiểu có phải vì tấn công nhiều mà không ghi được bàn nên các cầu thủ Slovakia bắt đầu lo ngại cho một kết quả không hay, nên ở 15 phút cuối của trận đấu, họ đã lùi hẳn về để phòng ngự nhằm bảo toàn kết quả.

Và khi người ta nghĩ rằng Slovakia sẽ có trọn 3 điểm thì ông trời lại tính khác đi! Ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, ở một tình huống tạt bóng hơi “vu vơ” của Smeltz, hậu vệ Ried trống trải đánh đầu gỡ hòa cho New Zealand. Bàn thắng đầu tiên của New Zealand ở World Cup khiến anh mừng đến độ lột phăng áo chạy vòng quanh sân, chấp nhận 1 thẻ vàng.

Slovakia chỉ có thể tự trách mình, trọng tài đã trao cho họ cơ hội vượt qua đối phương nhưng chính họ đã để mất nó bằng sự cẩn trọng quá đáng của mình

 

                                                                              Theo SGGP

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Khán giả trên sân vận động Moses Mabhida ở Durban, Nam Phi trong trận Đức-Australia ngày 14/6
Đội bóng của Le Guen đang có đủ lợi thế tại Nam Phi

Tuyển Hà Lan có cuốn phăng “những chú lính chì”?

Đội tuyển Hà Lan sẽ bắt đầu hành trình chinh phục World Cup 2010 với trận ra quân gặp đội tuyển Đan Mạch vào ngày 14/6 tại sân vận động Soccer City ở thành phố Johannesburg.

Hạ Serbia, Ghana mang chiến thắng đầu tiên về cho “lục địa đen”

Bàn thắng duy nhất từ chấm penalty của Asamoah Gyan ở phút 84 đã giúp Ghana đánh bại Serbia 1-0 trong trận đấu mở màn bảng D. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của châu Phi tại World Cup 2010, sau khi Nam Phi bị Mexico cầm chân còn Algeria thua dưới tay Slovenia...

World Cup 2010 (bảng C): Anh - Mỹ 1 - 1

Dù được đánh giá khá cao, tuy nhiên đội tuyển Anh đã bị đội tuyển Mỹ cầm hòa với tỷ số 1 - 1 trong trận đấu đầu tiên của bảng C - World Cup 2010, diễn ra rạng sáng nay, 13-6, trên sân Royal Bafokeng (thành phố Rustenburg).

Phục trang độc đáo của fan tại World Cup 2010

Không chỉ được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao của 32 đội bóng tại World Cup 2010, dân tình còn được mãn nhãn với vô vàn kiểu phục trang và lối trang điểm lạ mắt của người hâm mộ.

18h30 ngày 13/6, Algeria - Slovenia: Thua là về nước

Với việc Anh và Mỹ là những ứng cử viên hàng đầu cho các suất đi tiếp ở bảng C, cả Algeria và Slovenia đều sẽ muốn có ba điểm trong trận đấu tối nay.

Đánh bại Hy Lạp, Hàn Quốc khẳng định sức mạnh Châu Á

Với 2 bàn thắng của Lee Jung-Soo ở phút thứ 6 và của Park Ji-Sung ở phút 52, Hàn Quốc trở thành đội bóng đầu tiên giành chiến thắng tại World Cup 2010

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục