Khán giả trên sân vận động Moses Mabhida ở Durban, Nam Phi trong trận Đức-Australia ngày 14/6
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang lo ngại và có thể tiến hành một số biện pháp điều tra, tìm hiểu về việc rất nhiều khán giả bỏ không đến sân xem bóng đá mặc dù đã mua vé.
Nghi ngờ trên thể hiện rõ nhất tại trận cầu giữa Hàn Quốc và Hy Lạp diễn ra ở Sân vận động Nelson Mandela Bay ngày 12/6 vừa qua.
Sân vận động này có 42.486 chỗ ngồi, nhưng chỉ có 31.513 người đến xem hai đội thi đấu, trong khi đó lượng vé còn thừa của ban tổ chức là 3000 chiếc.
Do vậy, khoảng gần 8000 chiếc vé cũng như chủ nhân của nó đã “biến mất,” không xuất hiện tại sân vận động.
Trận đấu giữa Algeria và Slovenia diễn ra ngày 13/6 vừa qua cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Sân vận động Polokwane có sức chứa 41.733 chỗ ngồi và lượng vé còn thừa của ban tổ chức là 700 chiếc. Tuy nhiên, khi tiếng còi khai cuộc vang lên vẫn có đến 1/3 khán đài bị trống.
“Xem ra rất nhiều người đã không đến sân xem bóng đá, chúng tôi sẽ điều tra sự việc này,” mạng Tin tức Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn của FIFA nói.
Quan chức trên cũng cho biết thêm, Liên đoàn đã lên kế hoạch bố trí xe buýt đưa đón cổ động viên đến sân xem bóng đá đối với một số trận kém hấp dẫn.
Rất nhiều cổ động viên bóng đá ở Mỹ và châu Âu tỏ ra e ngại khi đến Nam Phi xem bóng đá. Do đó, trước khi diễn ra World Cup, FIFA đã phải áp dụng một số biện pháp như giảm giá vé, khuyến khích các công ty, doanh nghiệp lớn đặt mua để thu hút sự chú ý của công chúng./.
Theo TTXVN
Không chỉ được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao của 32 đội bóng tại World Cup 2010, dân tình còn được mãn nhãn với vô vàn kiểu phục trang và lối trang điểm lạ mắt của người hâm mộ.
Với việc Anh và Mỹ là những ứng cử viên hàng đầu cho các suất đi tiếp ở bảng C, cả Algeria và Slovenia đều sẽ muốn có ba điểm trong trận đấu tối nay.
Với 2 bàn thắng của Lee Jung-Soo ở phút thứ 6 và của Park Ji-Sung ở phút 52, Hàn Quốc trở thành đội bóng đầu tiên giành chiến thắng tại World Cup 2010
Cầu thủ nào cao tuổi nhất, cầu thủ nào thấp nhất...? World Cup 2010 đã đến ngay sau lưng, hãy cùng điểm danh những “cái nhất” của mùa World Cup đình đám này.
Trận đấu đầu tiên của bảng C giữa Anh và Mỹ, một trận đấu rất được chờ đợi bởi đó là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh nhất bảng.
Nhắc đến ĐT Hy Lạp là nhớ đến lối chơi phòng ngự phản công được gắn liền với nhãn mác “King Otto”. Đó cũng là điều mà người Hy Lạp tự hào nhất bởi nó gắn liền với những chiến công lịch sử của mảnh đất thần thoại này.