Slovenia hiện chiếm giữ ngôi đầu bảng C nhờ thắng lợi sít sao ở trận mở màn. Vì vậy họ sẽ rộng cửa đi tiếp nếu chiến thắng tối nay khi gặp Mỹ - đội mới chỉ có một điểm như Anh sau lượt trận đầu gặp nhau trực tiếp.

Nếu chỉ xét trên phương diện kết quả, không thể phủ nhận Slovenia đã có trận mở màn thành công ngay lần đầu tham dự một giải đấu lớn. Tuy nhiên, nếu đánh giá tổng thể trận đấu đó, đại diện của châu Âu không để lại nhiều ấn tượng. Rõ ràng, thực lực của Algeria khá yếu kém nhưng Slovenia cũng chẳng thể chứng tỏ sự vượt trội, thậm chí tạo cảm giác khoảng cách giữa hai đội là rất nhỏ. Cả trận đó chỉ có đúng hai tình huống rất đáng chú ý và đã quyết định kết quả của trận đấu. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ dành cho Abdelkader Ghezzal , khiến Algeria mất người và mở ra thời cơ thuận lợi cho Slovenia vượt lên giành trọn vẹn 3 điểm. Sau đó là cú sút xa tưởng như không khó của Robert Koren, nhưng thủ môn Faouzi Chaouchi đã mắc sai lầm, biếu không cho đối thủ bàn quyết định.

Dẫu sao trận thắng không thật sự thuyết phục này cũng đã tạo thêm động lực cho thầy trò Matjaz Kek trong mục tiêu lọt vào vòng sau, nhất là hai trận tới của họ sẽ rất khó khăn khi phải gặp hai đối thủ mạnh nhất bảng: Anh và Mỹ. Trong đó, cuộc chạm trán tối nay với Mỹ sẽ rất quan trọng bởi hai lý do. Mỹ dù sao cũng không mạnh bằng Anh và sẽ là đối thủ thích hợp hơn để kiếm điểm. Thứ hai, một kết quả không tốt sẽ khiến họ bị mất tinh thần trước lượt đấu cuối gặp tuyển Anh. Vì thế Slovenia sẽ bước vào trận đấu với mục tiêu hướng tới chiến thắng bởi đó là sự đảm bảo chắc chắn nhất cho tấm vé đi tiếp. Nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hoà, Mỹ sẽ vui hơn vì ở trận cuối, họ chỉ phải gặp Algeria bị đánh giá yếu nhất bảng, và một chiến thắng với cách biệt trên một bàn sẽ giúp họ giành quyền vào vòng sau, bất chất kết quả trận còn lại. Trong khi đó kể cả có xuất sắc cầm chân Anh ở trận cuối, Slovenia nhiều khả năng vẫn sẽ bị loại nếu chỉ hòa hôm nay, do kém hiệu số bàn - thắng thua. Thầy trò Capello hôm nay chắc chắn sẽ ra sức sút tung lưới Algeria càng nhiều càng tốt nhằm tạo lợi thế so sánh khi các đội bằng điểm nhau.

Vấn đề của Slovenia nằm ở lối chơi. Nền tảng cho thành công của họ là đấu pháp phòng ngự chặt - phản công nhanh (tại vòng loại khu vực châu Âu, Slovenia chỉ thủng lưới duy nhất 4 bàn, một thành tích hết sức ấn tượng). Vì thế trong một trận đấu cần phải thắng, chiến lược gia Kek chưa biết phải dùng biện pháp gì. Robert Koren đảm nhận nhiệm vụ tổ chức lối chơi nhưng anh chẳng thể hiện được nhiều trước Algeria ngoài bàn thắng may mắn. Novakovic, chân sút tốt nhất Slovenia ở vòng loại, đã cho thấy ngay sự hạn chế về mặt đẳng cấp ở sân chơi lớn còn Dedic mãi chỉ là "gà son" mà thôi (chuyên trợ giúp đội tuyển sau khi vào sân từ băng ghế dự bị còn ngược lại, được ra sân ngay từ đầu, Dedic chơi không tốt). Họ là ba niềm hy vọng lớn nhất của Slovenia trong tham vọng giành chiến thắng. Dĩ nhiên, Slovenia vẫn có thể giữ nguyên lối đá truyền thống của mình (phòng thủ chặt nhằm cầu hoà và rình rập thời cơ) song một tỷ số hoà thì bất lợi cho họ trước cuộc đấu với Anh.

Với tuyển Mỹ, trận tối nay lại là cơ hội để họ thể hiện sự thực dụng như đã trình diễn trước người Anh. Chỉ cần không thua, cánh cửa đi tiếp sẽ rộng mở và khả năng đó nằm trong tầm tay của thầy trò Bob Bradley. Tại trận gặp Anh ngày mở màn bảng C, họ đã chứng tỏ khả năng phòng thủ tốt đến như thế nào khi hạn chế phần lớn sự nguy hiểm và bùng nổ của đối phương, chia cắt thành công cặp tiền đạo Rooney - Heskey với tuyến dưới. Hạt nhân trong hệ thống phòng ngự của Mỹ là cặp trung vệ dày dạn Onyewu - DeMerit nhưng không thể bỏ qua thủ thành xuất sắc Tim Howard. Họ chính là những người chơi tốt nhất của Mỹ cách đây vài ngày và sẽ là trở ngại không nhỏ cho hàng công không lấy gì làm mạnh của Slovenia. Không những thế, khả năng phản công của Mỹ cũng khá sắc sảo nhờ những Donovan, Dempsey hay Altidore. Nếu Slovenia quá mải mê dâng lên tấn công hòng tìm kiếm một chiến thắng, rất có thể họ sẽ lãnh trọn đòn "hồi mã thương" của đối thủ.

Có thể đây sẽ là trận đấu mà người hâm mộ sẽ được chứng kiến những nỗ lực trong vô vọng của Slovenia cần chiến thắng hơn, còn Mỹ sẽ thành công với mục tiêu chỉ cần điểm.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Slovenia: Handanovic; Brecko, Cesar, Suler, Jokic; Kirm, Radosavljevic, Koren, Birsa; Dedic, Novakovic

Mỹ: Howard; Cherundolo, Onyewu, DeMerit, Bocanegra; Donovan, Bradley, Clark, Dempsey; Altidore, Findlay
Dự đoán: Hoà 0-0

Thành tích đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau trong lịch sử

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Anh sẽ có sự trở lại của Gareth Barry ở trận đấu đêm nay
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

“Hàn Quốc khó gây bất ngờ, Pháp gặp nhiều rủi ro”

Hàn Quốc vừa đánh bại cựu vô địch châu Âu, nhưng tiền đạo Việt Thắng cho rằng cơ hội để đội bóng này tiếp tục gây bất ngờ trước Argentina không có nhiều. Đội tuyển Pháp gánh chịu nhiều rủi ro trong cuộc đối đầu Mexico, còn Nigeria không dễ vượt qua Hy Lạp…

Tây Ban Nha thua sốc trước Thụy Sỹ

Chơi áp đảo một cách tuyệt đối trong suốt 90 phút nhưng Tây Ban Nha lại bất ngờ thất bại 0-1 trước Thụy Sỹ ở ngày mở màn bảng H. Đây được coi là cú sốc lớn nhất tại World Cup 2010 kể từ đầu giải...

Honduras - Chile: Trò chơi chiến thuật của Bielsa?

Nhằm xóa bỏ “lời nguyền” đã khiến đội bóng Nam Mỹ gần nửa thế kỷ không biết đến chiến thắng tại World Cup, Chile của HLV Bielsea sẽ phô diễn lối chơi tấn công cống hiến với đội hình 3-3-1-3 lạ mắt trong cuộc đấu với Honduras đêm nay...

Brazil nhọc nhằn đánh bại Bắc Triều Tiên

Với thể lực bền bỉ và đặc biệt là khát vọng thể hiện bùng cháy, Bắc Triều Tiên đã đem đến cho Brazil 90 phút mướt mồ hôi. Bị dẫn trước hai bàn nhưng đại diện châu Á không vỡ trận, chỉ thua 1-2 cùng bàn gỡ ở phút cuối.

Ronaldo vẫn “tịt ngòi”

Một thẻ vàng, một cú sút bật cột và một pha đá phạt vọt xà là những gì C. Ronaldo làm được trong trận Bồ Đào Nha hòa Bờ Biển Ngà 0-0 đêm 15-6

New Zealand - Slovakia 1-1: Chỉ có thể tự trách mình!

New Zealand quá mới với sân chơi World Cup, mới như chính cái tên của họ. Nó hơi khác so với Slovakia bởi dù sao họ có “tiền thân” là đội bóng Tiệp Khắc, một đội được trọng vọng của châu Âu chứ không phải “vô danh tiểu tốt”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục