(HBĐT) - Em sinh ra vào đúng những mùa hoa nhớ nhung dạt dào cảm xúc. Đó là mùa hoa sưa trắng xóa núi rừng, hoa xoan ngọt dịu nồng nàn nhớ nhung, hoa bưởi tỏa hương ngát không gian đất trời...


Hoa sưa nở trắng trời ở một góc khu chuyên gia Liên Xô cũ (TP Hoà Bình).

Mình gặp nhau cũng đúng vào dịp tháng Ba. Chẳng biết là yêu anh, hay yêu thiên nhiên hương sắc tháng Ba. Vào dịp tháng Ba này năm ấy, khi thời tiết giã từ rét mướt bắt đầu ấm lên nhưng còn se lạnh, em lang thang lên khu chuyên gia Liên Xô cũ để ngắm hoa sưa bung nở trắng trời xuân, hoa từng chùm, từng chùm li ti, tỏa hương dịu mát, nhẹ nhàng như mưa xuân phủ đầy kín gốc sưa rêu phong cũ kĩ. Sắc trắng tinh khôi của hoa sưa tượng trưng cho những gì nhẹ nhàng và thuần túy nhất, với những câu chuyện tình thêu dệt đẹp và lãng mạn. Anh khi ấy ngồi trầm tư bên trên ghế đá, lặng lẽ pha mầu lưu giữ những sắc trắng của hoa. Em vô tình lạc bước vào trong những nét chấm phá của anh. Người ta bảo, hoạ sỹ đa tài, tình cảm lãng đãng, hay để lại những vương vấn nhớ thương trong những nét vẽ. Không biết anh có chút tình gì khác, nhưng về nhà, em đã lạc vào bức hoạ mùa hoa sưa năm ấy...

Lại một tháng Ba nữa lại về, không gian, trời đất ngập tràn hương sắc cỏ cây, hoa lá. Em trở lại chốn cũ nhìn hoa sưa vương lên tóc người đi, cũng để hít hà mùi thơm dịu ngọt của những loài hoa tháng Ba. Chàng hoạ sỹ năm xưa không còn ở đó, có lẽ người đã đi tìm kiếm những hương sắc ở phương nao. Chàng có biết rằng khung cảnh năm xưa đã để lại thương nhớ cho không chỉ riêng em. Biết rằng chỉ là một chút xao lòng tháng Ba, chỉ là một khoảnh khắc thoảng qua như gió mây thôi. Nhưng em vẫn chờ ngày trở lại bắt gặp hình bóng năm xưa. Cảm xúc là thế khó nói ra, chỉ là man mác buồn thôi và hy vọng ngày tái ngộ. Hoa sưa đã nở tỏa hương khắp cả con đường, em vẫn đứng đây sao chưa thấy bóng hình người trở lại. Em mong chờ từng ngày, từng phút để được gặp lại người thương. Cho em nắm giữ những kí ức xa xôi ấy, cho em những con phố, những sắc hoa tím biếc, trắng tinh khôi, cho em đợi chờ, nhớ về anh thêm một chút nữa. Bất giác trong gió thoảng những câu thơ: "Tháng 3 về, em có biết không? Hoa gạo nở, đỏ vùng trời thương nhớ. Mây trắng trôi, băng qua miền cách trở. Gió thì thầm, khẽ hát khúc tình ca. Tháng 3 về, những nỗi nhớ không tên…". Và từ đấy tình yêu mình thắp lửa.


Linh Trang

Các tin khác


Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông

Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông/Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", Ngày hội văn hoá dân tộc Mông lần thứ III sẽ diễn ra trong 3 ngày vào tháng 9/2021 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Chuyện tình Romeo và Juliet trên băng

Những bộ phim Nga, từ lâu vốn vắng bóng nhất là tại các hệ thống rạp chiếu, bởi sự cạnh tranh quá mạnh mẽ và ồ ạt của các bom tấn từ Hollywood hay Hàn Quốc. Nhưng nếu có dịp được xem một bộ phim của nền điện ảnh hiện đại Nga, nhiều khán giả hẳn sẽ không tránh được sự sửng sốt, khi thấy được một ngôn ngữ điện ảnh giàu tính biểu cảm, đẹp, lại được hỗ trợ bằng kỹ thuật tiên tiến, qua diễn xuất của lớp diễn viên trẻ, đẹp và tài năng. "The Silver skate” (Giày trượt băng bạc) là một thí dụ.

Khám phá phố cổ Thành Nam

(HBĐT) - Nếu như Hà Nội xưa có 36 phố phường thì thành phố Nam Định cũng có đến hơn 40 phố cổ. Tuy nhiên, khác với các phố cổ Đồng Văn, Phố Hiến, phố cổ Hội An, phố cổ Hà Nội đều đã được xếp hạng di tích quốc gia thì phố cổ Thành Nam vẫn chưa được xếp hạng di tích. Hơn nữa, phố cổ chính là tập hợp của những con phố nhỏ nằm sát bên ngôi thành cổ.

Giới thiệu nét cổ truyền Tết Đoan Ngọ tại Hoàng thành Thăng Long

Ngày 10/6, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Tết Đoan Ngọ xưa và nay - Gió lành Đoan Dương” theo hình thức trực tuyến tại khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long nhằm giới thiệu nét cổ truyền của Tết Đoan Ngọ đến đông đảo công chúng.

Muôn hoa khoe sắc ở miền Nam nước Nga

Từ giữa tháng 4 hằng năm, mùa xuân đến với miền Nam nước Nga cùng với tiết trời ấm áp và muôn sắc hoa đua nở. Vào dịp này, du khách từ mọi miền đổ về ngắm hoa và tận hưởng bầu không khí ấm áp, mát mẻ của miền duyên hải Biển Đen.

Thăm làng lụa Vạn Phúc

(HBĐT) - Lụa Vạn Phúc - Hà Đông (Hà Nội) từ lâu nức tiếng trong thơ ca, nhạc, họa. Đến thăm làng lụa Vạn Phúc, trong tôi dư âm lời bài hát "Áo lụa Hà Đông”: Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…”. Làng lụa Vạn Phúc là một trong những làng lụa dệt tơ tằm đẹp và nổi tiếng nhất nước ta với sản phẩm lụa Vạn Phúc độc đáo làm say đắm du khách cả trong và ngoài nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục