Nghĩ rằng chàng rể quý vốn gắn bó với núi rừng, chim muông chắc hẳn sẽ yêu thiên nhiên, đam mê với màu xanh của cây cối, hoa lá, Phụ vương đành can thiệp để Thạch Sanh được bổ nhiệm Giám đốc Công ty đô thị vùng "rừng xanh núi đỏ”.

Nghĩ rằng chàng rể quý vốn gắn bó với núi rừng, chim muông chắc hẳn sẽ yêu thiên nhiên, đam mê với màu xanh của cây cối, hoa lá, Phụ vương đành can thiệp để Thạch Sanh được bổ nhiệm Giám đốc Công ty đô thị vùng "rừng xanh núi đỏ”.
Ngồi chễm chệ trên ghế cao nhất trong lĩnh vực cây xanh đô thị, Thạch Giám đốc vừa mừng, vừa lo vì đang quen với cung, rìu, nỏ, kiếm nơi rừng sâu núi thẳm, nay lại phải làm cho đường phố xanh, sạch, đẹp và rực rỡ quả là nhiệm vụ nặng nề.
Trong thời buổi 4.0, các dự án đều đấu thầu trên mạng, nhưng nhờ "vía” của Phụ vương, trước Tết Nguyên đán Công ty đô thị của Thạch Giám đốc không có đối thủ cạnh tranh đã "một mình một chợ” trúng thầu dự án trồng, tu bổ hoa và cây xanh đường phố ở vùng  "rừng xanh núi đỏ”.
Hôm ấy, Thạch Giám đốc đang mải mê nghiên cứu sơ đồ quy hoạch vườn hoa, cây cảnh, cây xanh vùng "rừng xanh núi đỏ” thì ông anh kết nghĩa lù lù xuất hiện, giọng oang oang: "Chú đúng là chuột xa chĩnh gạo, nắm trong tay dự án tiền tỷ mà không phất thì mới là lạ”. 
Vốn không ít lần "sa chân, lỡ bước” vì mưu kế của Lý Thông nên Thạch Giám đốc tỏ ra rất cảnh giác: "Bác cứ để em tự lo, có việc làm, có thu nhập ổn định là em mãn nguyện lắm rồi, chứ mong gì có của ăn, của để”. 
Chẳng biết hai anh em họ thì thầm với nhau những gì, nhưng lúc chia tay Thạch Giám đốc tỏ ra phấn chấn lắm.
Ngay hôm sau, dự án trồng, tu bổ hoa và cây xanh đường phố ở vùng "rừng xanh núi đỏ” chính thức được triển khai. Thạch Giám đốc là người trực tiếp đi tìm và giao dịch với đối tác để ký hợp đồng mua bán hàng hóa.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết, nhưng đi qua các trục đường chính trong vùng, người dân vùng "rừng xanh núi đỏ” thất vọng trước những vườn hoa ủ rũ và những hàng cây mới trồng trơ trụi lá.
Tình trạng dự án tu bổ, trồng hoa và cây xanh đường phố ở vùng "rừng xanh núi đỏ” với "mười cây chết đứng, một cây gật gù” chả mấy chốc đã đến tai Cung đình. Cực chẳng đã Phụ vương đành quyết định đưa Đoàn thanh tra về xem xét.
Hóa ra, được ông anh kết nghĩa bày mưu, Thạch Giám đốc đã chọn mua tới hai phần ba là cây thải loại về trồng, nhưng hồ sơ quyết toán vẫn là cây loại một. Đương nhiên giá cây loại một và cây thải loại "vênh” nhau một trời một vực.
Vừa mới chia trác phần chênh lệch thì sự việc bị bại lộ, không chỉ phải khắc phục hậu quả, với phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm” Thạch Giám đốc còn bị khởi tố, bắt tạm giam chờ ngày xét xử. 
Vậy là chàng tiều phu phải ăn bánh chưng sau song sắt. Trong bốn bức tường lạnh lẽo, Thạch Sanh chỉ mong ước được như ngày xưa gắn bó với cung, rìu, nỏ, kiếm thanh thản tự tung, tự tại nơi rừng sâu núi thẳm. Nghe tin Thạch Giám đốc thất sủng, ông anh kết nghĩa cũng "lặn không sủi tăm”.



Đại Quang (CTV)


Các tin khác


Thạch Sanh tân truyện: Kêu gọi tiền từ thiện

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” xuất hiện hàng loạt bài viết và hình ảnh đăng với nội dung kêu gọi tiền ủng hộ từ thiện. Đó là những hình ảnh, thông tin về các trường hợp tử vong, tai nạn, già yếu neo đơn, bệnh hiểm nghèo và thậm chí là kêu gọi xây dựng đền, chùa, miếu mạo... Đương nhiên, kèm theo những thông tin đó là số tài khoản cần ủng hộ, giúp đỡ.

Chuyện đời thường: Mất tiền… vì tiền

Đang chỗ làm, chị M giật thót người vì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Con cún gọi. Việc gì nhỉ. Hôm nay đi học về sớm thế. Đang phân vân suy nghĩ nên chị ấn nhầm loa ngoài:

Thạch Sanh tân truyện: Mang hộ

Những ngày cuối năm, Thạch Sanh bất ngờ nhận được thư của những người bạn "nối khố” ở phương xa trân trọng mời tham gia hành trình du lịch tận 14 ngày với lời giới thiệu vô cùng hấp dẫn: "Bạn được "bao trọn gói”, trong vòng 2 tuần chúng tôi giúp bạn đến với 7 quốc gia để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên cũng như lịch sử, văn hóa, kiến trúc tiêu biểu của châu Âu”.

Đánh tráo mã QR

Sau khi bị buộc thôi việc vì quá nhiều lỗi lầm, trở về vùng rừng sâu núi thẳm, chàng tiều phu suốt ngày lẫm lũi với cung, rìu, búa, nỏ săn bắt chim muông để kiếm kế sinh nhai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục