(HBĐT) - Cứ đến mùa khô (tháng 12, 1, 2 âm lịch), người dân xóm Mền 1, Mền 2, xã Đoàn Kết (Yên Thủy) lại thấp thỏm, lo âu trước cảnh không có nước sinh hoạt. Thực trạng “khát nước” vào mùa khô diễn ra từ nhiều năm nay. Chính quyền đã đề xuất, kiến nghị lên cấp trên tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, người dân xóm Mền 1, Mền 2 vẫn mòn mỏi trông chờ cơ quan chức năng vào cuộc giúp người dân sớm có nước sạch sử dụng…
Ông Bùi Văn Được xóm Mền 1, xã Đoàn Kết (Yên Thủy) dẫn nước cho các hộ gia đình không có nước sinh hoạt.
Cách trung tâm xã Đoàn Kết khoảng 4 km, xóm Mền 1, Mền 2 có 155 hộ, 550 nhân khẩu. Người dân nơi đây sử dụng chủ yếu nguồn nước giếng. Tuy nhiên, do địa hình nằm ở khu vực nhiều đồi núi nên vào mùa khô, nguồn nước ngầm rất khan hiếm. Mặc dù nhiều gia đình sử dụng các thiết bị máy móc hiện đại nhằm tìm kiếm nguồn nước nhưng không đem lại hiệu quả. Chính vì vậy, vào mùa khô, chỉ khoảng một nửa số hộ của 2 xóm may mắn có nước sử dụng vì giếng nằm ở khu vực mạch nước ngầm, còn lại các hộ cùng chung hoàn cảnh đi mua nước uống và mua nước sinh hoạt tại các gia đình có nguồn nước giếng ổn định. Thực trạng khan hiếm nước vào mùa khô không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân mà còn làm giảm năng suất các loại cây trồng do thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Ngoài ra, các hộ sử dụng nước giếng tiềm ẩn mắc bệnh ngoài da bởi nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.
Cùng cán bộ UBND xã Đoàn Kết đi thực tế tại xóm Mền 1, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Bùi Văn Được, người cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân trong xóm vào mùa khô. ông cho biết: “Hiện tại, gia đình tôi cung cấp nước cho 10 hộ gia đình suốt cả năm. Tuy nhiên, đến mùa khô thường có hơn 20 hộ đến mua nước. Trung bình các hộ mua 1 bể với thể tích 2 m3, tôi lấy 15.000 đồng. Nhiều hộ trong xóm có hoàn cảnh khó khăn, tôi giúp không lấy tiền”.
Cũng theo anh Bùi Văn Don ở xóm Mền 1, gia đình anh đã đào 6, 7 cái giếng nhưng vẫn không có nước để sử dụng. Trung bình mỗi tháng, gia đình anh sử dụng hết 5 m3 nước chỉ để uống và phục vụ nấu nướng. Ngoài ra, anh ra suối tắm và giặt đồ để tiết kiệm chi phí. Thực trạng khan hiếm nước vào mùa khô ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế. Năm 2015, gia đình anh mất trắng 7 sào ngô, 7.000 m2 lạc do thiếu nước tưới, thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Đức Dậu, Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết chia sẻ: “Hiện tại, trên địa bàn xã Đoàn Kết chưa được đầu tư xây dựng các công trình nước sạch hợp vệ sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Đặc biệt, người dân xóm Mền 1, Mền 2 thường xuyên trong tình trạng thiếu nước sử dụng vào mùa khô. Chính quyền đã kiến nghị lên cơ quan chức năng sớm xây dựng bể chứa nước tập trung để người dân dẫn nước về nhà. Ngoài ra, đề nghị cấp trên sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Mền 1, Mền 2 để trữ nước phục vụ cho sản xuất, tránh tình trạng mất trắng nông sản do hạn hán diễn ra vào mùa khô”.
Đức Anh