(HBĐT) - Cô Vũ Thị Huế sinh năm 1960, sống tại khu phố Yên Bình, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) nguyên là giáo viên tiểu học nghỉ hưu từ tháng 4/2015. Với tâm huyết của người giáo viên yêu nghề, mến trẻ, cô tiếp tục cống hiến cho phong trào khuyến học của địa phương. Tháng 10/2015, cô Vũ Thị Huế xin vào Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học thị trấn Hàng Trạm. 


Lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Yên Thuỷ nhận học bổng từ cô Vũ Thị Huế để trao cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học 2023 - 2024.

Cô chia sẻ: "Từ khi nghỉ hưu, với lòng yêu nghề, thương các cháu học sinh và thương yêu người nghèo, tôi nghĩ đến việc phải làm gì đó thật có ích, phải cống hiến được gì mà ở tuổi nghỉ hưu vẫn có thể làm được, nên tôi quyết tâm làm công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT) đến nay được 8 năm. Chồng và các con tôi rất ủng hộ, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc để tôi tiếp tục công việc”.

Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào cô cũng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm để chăm lo cho sự nghiệp KHKT. Thấu hiểu hoàn cảnh của học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Cô đã đến từng cơ quan, đơn vị, gặp từng nhà hảo tâm trên địa bàn trong và ngoài huyện để tranh thủ sự ủng hộ, huy động nguồn xã hội hóa giáo dục giúp một phần nào đó cho học sinh hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập.

Cô Huế nhớ lại: "Dịp Tết năm 2016, để giúp các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị trấn Hàng Trạm, tôi đã đi quyên góp và xin sách từ các nhà hảo tâm trên địa bàn, kết quả tôi đã quyên góp và xin được 10 suất quà Tết cho các cháu. Đầu năm học 2016 - 2017, tôi kêu gọi Câu lạc bộ (CLB) Vì trái tim trẻ thơ ở Hà Nội về thăm và tặng quà bà con và học sinh xã Lạc Lương, gồm: 2 tấn gạo, 100 thùng mì tôm, 10 chiếc xe đạp. Đầu xuân năm 2018, tôi đã đưa CLB Vì trái tim trẻ thơ về tặng quà ở xã Lạc Sỹ với 2 tấn gạo, 300 thùng mì tôm. Những việc làm đó giúp tôi thoải mái, vui vẻ, gần gũi hơn với học sinh mặc dù đã nghỉ hưu”.

Trò chuyện với cô, chúng tôi được biết thêm, cũng trong năm 2018, cô Huế là người khởi xướng, cùng sự giúp đỡ của CLB Vì trái tim trẻ thơ tổ chức nấu cháo tại nhà cô mang đến bệnh viện phát cho bệnh nhân vào những ngày cuối tuần. Từ năm học 2017 - 2018 đến nay, năm nào cô Huế cũng dành dụm và đi vận động quyên góp được từ 6 - 8 suất học bổng tặng học sinh nhân ngày khai trường, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Bên cạnh đó, mỗi dịp Tết đến xuân về, cô kêu gọi vận động tặng 20 suất quà Tết cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, trị giá mỗi suất quà 400 nghìn đồng; tặng quà Tết cho học sinh    các trường học ở xã Phú Lai, Bảo Hiệu, Đoàn Kết, Lạc Thịnh, trị giá 17 triệu đồng.

Ông Vũ Mạnh Tùng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Yên Thủy cho biết: Tuy đồng lương hưu hạn chế, nhưng bằng cái tâm, luôn nghĩ làm sao để có chút gì đó động viên các cháu, nhiều năm nay, những hoạt động của cô Vũ Thị Huế đã lan tỏa tới nhiều lực lượng xã hội ở khu dân cư, kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ các cháu. Được biết, năm nay cô Huế dành 8 suất học bổng, trị giá 4 triệu đồng tặng học sinh dịp khai giảng năm học mới. Cô là tấm gương trong phong trào KHKT tài của huyện Yên Thủy.

Với những đóng góp cho sự nghiệp KHKT, năm 2015, cô Vũ Thị Huế được UBND thị trấn Hàng Trạm tặng giấy khen về công tác KHKT, 2 năm (2017 - 2018) được UBND huyện tặng giấy khen. Không chỉ làm công tác khuyến học, cô Vũ Thị Huế còn tham gia hoạt động chữ thập đỏ khu phố và thị trấn Hàng Trạm. Năm 2021, cô được Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng bằng khen.


Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục