Trước khi bước vào trận đấu, HLV Miguel Rodrigo của Việt Nam đã cùng các thành viên trong ban huấn luyện nghiên cứu rất kỹ lối chơi của một trong những đội tuyển mạnh nhất châu lục Uzbekistan. Tuy nhiên, trước đội hình đồng đều và giàu kinh nghiệm của đối phương, các cầu thủ Việt Nam dù rất thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn phải rời sân với thất bại cách biệt.
Thế trận giằng co diễn ra trong khoảng hơn 10 phút đầu tiên. Thậm chí, đã có lúc đội bóng Đông – Nam Á tỏ ra lấn lướt hơn với lối chơi áp sát nhanh và theo kèm ngay từ phần sân đối phương không ít lần khiến hàng thủ Uzbekistan gặp lúng túng. Chỉ một phút sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Đức Tùng ở phút thứ 8, Uzbekistan bất ngờ có bàn mở tỷ số với pha thoát xuống rất nhanh và dứt điểm gọn gàng của Adilov ở tình huống đối mặt.
Tuyển Việt Nam thi đấu ngang ngửa với Uzbekistan nhưng khả năng tận dụng cơ hội là điểm khác biệt quan trọng giữa hai đội.
Bàn thua không khiến các học trò HLV Miguel Rodrigo suy sụp, trái lại đội bóng áo trắng chơi bình tĩnh và tổ chức nhiều đợt phản công đáng chú ý trước khung thành đối phương. Miệt mài tấn công nhưng không có hiệu quả, đội tuyển Việt Nam phải nhận hậu quả sau tình huống không hiểu ý giữa thủ môn Đình Thuận và cầu thủ phòng ngự ở phút 29, tạo điều kiện để Choriev dễ dàng tâng bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt cho Uzbekistan.
Đội tuyển Việt Nam gần như ngay lập tức có màn đáp trả với cú sút xa quyết đoán rút ngắn tỷ số 1-2 của Trọng Luân. Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, HLV Miguel Rodrigo buộc phải sử dụng chiến thuật power-play trong thế bị dẫn bàn, chính điều này mở ra những khoảng trống mênh mông sau lưng các cầu thủ áo trắng. Một phút trước khi hết giờ, tận dụng pha đỡ bóng hỏng của cầu thủ Việt Nam, Hamroev dứt điểm từ sân nhà chính xác vào khung thành bỏ trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng Trung Á.