Tottenham hoàn toàn bế tắc trước một Everton chơi quá chặt chẽ và hợp lý và chịu thua 0-1 trận ra quân trên sân nhà. Kỳ vọng về mùa bóng thứ hai của HLV J. Mourinho với Tottenham đã gặp phải muôn vàn khó khăn ngay trận đầu tiên.



Calvert-Lewin (áo xanh) bật cao đánh đầu ghi bàn cho Everton.

Do dịch Covid-19, khán đài trống vắng dường như không ảnh hưởng đến không khí sôi động trận Tottenham và Everton. Phút thứ 3, Son Heung-Min đã có cú sút căng thử tài thủ môn đội khách J. Pickford. Khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ Everton rất tốt, vượt trội so với chủ nhà Tottenham.

Sai lầm của cầu thủ Tottenham B. Davies chuyền bóng về phút 16 bị Richarlison cướp được nhưng lại không tận dụng được cơ hội ghi bàn cho Everton. Tình huống đáng tiếc cho Everton. Phút 24, Son Heung-Min chuyền bóng thông minh vào trung lộ, đáng tiếc H. Kane không vào kịp pha bóng này.

Ngay sau cú sút không thành của Son phút 26, Everton phản công gây sóng gió trước khung thành thủ môn H. Lloris của Tottenham.  Pha phản công nhanh phút 33, Son mớm bóng cho D. Alli sút mạnh nhưng thủ môn Pickford đẩy bóng cứu thua cho Everton. Tân binh J. Rodriguez của Everton bất ngờ sút nhanh phút 37, bóng chệch khung thành thủ môn Lloris trong gang tấc.

Phút 42, Kane có pha tâng bóng quá đẹp vào trước cầu môn của Everton, Doherty lao vào dứt điểm nhưng thủ môn Pickford kịp lao ra phá được. Bàn thắng trông thấy của Tottenham bị bỏ lỡ. Everton có cú sút trúng đích đầu tiên của Richarlison phút 43 nhưng bóng đi nhẹ, thủ môn Lloris bắt gọn. Thủ môn Pickford ba lần cứu thua cho Everton trong hiệp 1.

Richarlison lại được trao cơ hội phút 52 nhưng đánh đầu không chính xác. Everton bất ngờ có bàn mở tỷ số phút 54 từ tình huống đá phạt và Cslvert-Lewin đánh đầu cực kỳ hiểm hóc khiến thủ môn Lloris chỉ biết đứng nhìn bóng vào lưới.

Bên ngoài đường biên, HLV J. Mourinho tỏ ra sốt ruột khi các học trò không thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Everton. HLV người Italia C. Ancelotti xây dựng lối chơi phòng ngự phản công cho Everton thật sự rất khó chịu. Mọi con đường vào vòng cấm của Everton đều bị "khóa” chặt, các cầu thủ Tottenham thật sự bất lực, chịu thua 0-1 trận ra quân trên sân nhà.


Theo NhanDan



Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục