Bước vào trận đấu có tính chất quan trọng, cả Thụy Sĩ và Italy đều có những thay đổi nhân sự so với trận cuối cùng của vòng bảng. Bên phía Thụy Sĩ, HLV Murat Yakin đặt niềm tin vào trung phong Embolo, trong khi chiến lược gia Luciano Spalletti trao cơ hội cho Stephan El Shaarawy.


Pha tranh bóng giữa hai đội.

Với phong độ nhỉnh hơn thời gian qua, Thụy Sĩ là đội nhập cuộc tốt hơn so với đối phương. Ngay khi trọng tài bắt đầu trận đấu, các cầu thủ trong trang phục áo màu Đỏ trên sân đã tràn sang phần sân của Italy để gây sức ép. Dường như HLV Murat Yakin đã nghiên cứu khá kỹ cách triển khai bóng chủ yếu tập trung theo nhóm ở biên của Italy, ông liên tục yêu cầu các cầu thủ Thụy Sĩ dồn nhân sự sang haicánh để hạn chế khả năng lên bóng từ đây. Chính cách chơi này đã giúp Thụy Sĩ kiểm soát tốt trận đấu, buộc Italy phải sử dụng các tình huống phạm lỗi chiến thuật để giảm nhịp độ của trận đấu.

Phút 25, Embolo phá được bẫy việt vị của Italy để thoát xuống đối mặt với thủ môn Gianluigi Donnarumma nhưng không chiến thắng được trong tình huống dứt điểm cuối cùng. Tính tới thời điểm này, Thụy Sĩ có thời gian kiểm soát bóng tới hơn 60% trên sân, điều cho thấy Italy chơi bị động, thiếu tổ chức ở trung tuyến và chỉ biết chống đỡ.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, Thụy Sĩ lên được bóng nhiều, áp sát vòng cấm địa của Italy, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất họ tổ chức thành công. Phút 37, từ đường lên bóng bên cánh, Embolo cài đè tốt để mở ra một tình huống trong vòng cấm địa và Remo Freuler dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho Thụy Sĩ.

Sang hiệp 2, tưởng như tuyển Italy sẽ có sự chuẩn bị trong 15 phút nghỉ giữa hiệp để tìm lại thế trận cho mình. Tuy nhiên, ngay sau khi giao bóng, Thụy Sĩ đã tận dụng được tốt cơ hội mà đối phương thiếu tập trung. Từ cánh trái, Ruben Vargas dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thụy Sĩ.

Tới lúc này, HLV Luciano Spalletti không còn cách nào ngoài việc tung vào sân những cầu thủ có thiên hướng tấn công. Italy buộc phải dâng lên để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều bất thành, đặc biệt là khi hàng tiền vệ của Thụy Sĩ chơi kín kẽ, hiệu quả và đánh chặn rất tốt các tình huống lên bóng của đối phương. Có thể nói, trận đấu này sẽ là một điểm sáng khác trong sự nghiệp của Granit Xhaka, anh liên tục xuất hiện ở những tình huống có tính chất quyết định trên sân để can thiệp rồi chuyển hóa các tình huống từ phòng ngự thành phản công rất hay cho Thụy Sĩ.

Với chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Italy, Thụy Sĩ là đội đầu tiên giành quyền vào chơi vòng tứ kết EURO 2024.


Theo Baotintuc

Các tin khác


EURO 2024: Cơ hội nào cho các ứng viên vô địch?

Ngoại trừ đội tuyển Tây Ban Nha chơi thực sự thuyết phục, tất cả các ứng cử viên vô địch còn lại tại EURO 2024 đều bộc lộ vấn đề ở những mức độ khác nhau.

Lịch thi đấu vòng 1/8 EURO 2024

EURO 2024 đã xác định được các đội lọt vào vòng vòng 1/8. Hà Lan, Georgia, Slovakia và Slovenia là 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất và sẽ giành vé đi tiếp.

EURO 2024: Khép lại vòng bảng nhiều kịch tính, xác định các cặp đấu vòng 1/8

Rạng sáng 27/6 (theo giờ Việt Nam), vòng bảng EURO 2024 đã khép lại với 2 cặp đấu ở bảng F, trong đó Bồ Đào Nha thua Gruzia 0-2, còn Thổ Nhĩ Kỳ thắng Séc 2-1.

EURO 2024: Lộ diện nhánh đấu tử thần ở vòng knock-out

Sau khi Áo đánh bại Hà Lan với tỷ số 3 - 2 và Pháp bị Ba Lan cầm hòa 1 - 1 ở loạt trận cuối cùng vòng bảng, EURO 2024 đã xuất hiện nhánh đấu tử thần ở vòng knock-out.

EURO 2024: Anh hòa thất vọng Slovenia, Đan Mạch bị Serbia cầm chân

Tuyển Anh kết thúc vòng bảng EURO 2024 với ngôi đầu bảng C sau trận hòa 0 - 0 trước Slovenia.

EURO 2024: Ghi bàn phút cuối, Italy lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8

Trong ngày thi đấu mà Modric ghi bàn, hàng thủ chơi tập trung trong phần lớn thời gian, thì sai lầm tai hại vào đúng phút cuối trận đã khiến Croatia không thể được hưởng niềm vui.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục