Khi tiếng còi tan trận Play Off vang lên, nhiều cầu thủ Quảng Ninh đổ gục xuống sân, buồn bã sau một "cuộc chiến" mà mình đã gồng lên chơi với tất cả sức bình sinh, nhưng vẫn không "bịt" lại được những cái thua rõ ràng về đẳng cấp. Và thế là trận Play Off - trận đấu cuối cùng của mùa giải 2010 đã khép lại trong sự nghẹn đắng của những cầu thủ đất Quảng, tương phản với niềm hạnh phúc vỡ òa của những cầu thủ Navibank Sài Gòn.
Song khách quan mà nói, những khoảnh khắc chơi hay đến bất ngờ không che được cái thua thấy rõ về đẳng cấp của cầu thủ Quảng Ninh suốt trong suốt 90 phút bày binh bố trận. Cái thua ấy được thể hiện rõ qua việc họ để thua liền 2 bàn chỉ trong vòng 6 phút, từ phút 60 đến phút 66. Cầu thủ Quảng Ninh không còn sức, cũng không có đủ độ "quái" để lật ngược ván cờ. Bằng chứng là có hơn một tình huống những chân sút của họ ở vào thế đối mặt với Phan Văn Santos nhưng những cú sút cuống cuồng lại đưa bóng đi rất xa khung thành.
Cuối cùng thì HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ Navibank Sài Gòn cũng tìm được "đường sống" trong chân tơ kẽ tóc. Ảnh: Quang Minh.
Và thế là 2-0, người Sài thành chiến thắng trong một chuyến tàu vớt trên sân Chi Lăng. Chuyến tàu ấy và niềm hạnh phúc muộn màng ấy không chỉ "cứu" sinh mệnh của cả một đội bóng, mà còn cứu luôn "sinh mệnh" của ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP Lê Hùng Dũng.
Chiều qua, ông Dũng cùng hàng loạt những nhân vật VIP của LĐBĐ TP khi xem trận đấu chắc chắn vẫn cứ bị lởn vởn trong đầu lời tuyên bố mà ông đưa ra hồi đầu giải: "Chỉ cần một trong hai đội bóng của TP xuống hạng là tôi sẽ từ chức tức thì". Và khi mà Văn Khải ghi bàn, rồi Olievra nhân đôi cách biệt thì có lẽ tất cả đều thở đánh phào với một cuộc "giải cứu" vào phút chót.
Hôm qua, cả một cơn mưa tiền thưởng suýt soát 5 tỷ đồng đã được đổ lên đầu các cầu thủ Navibank Sài Gòn. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ cũng nên thẳng thắn đặt ra một vấn đề: Sau khi tắm mình trong cơn mưa tiền thưởng, và sau khi tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc của một "chuyến tàu vớt" trên sân ga cuối thì bóng đá Sài Gòn cần phải làm gì để tìm lại một chỗ đứng thực sự của mình ở V.League mùa giải sau?
Nó - cái việc tìm lại chỗ đứng thật sự ấy khó hơn so với việc đi tìm chiến thắng trong một "chuyến tàu vớt" rất nhiều
Theo CAND