Bị dẫn trước từ khá sớm nhưng với đẳng cấp của đội bóng lớn, Real Madrid vẫn đánh bại Atletico 3-1 nhờ công Ramos, Ronaldo và Oezil, qua đó tạo lợi thế trước trận tứ kết lượt về tại Vicente Calderon.

 
Trong 3 mùa giải gần đây nhất, Real Madrid hầu như đều toàn thắng khi đối đầu Atletico. Ở lượt đi năm nay, Real cũng giành chiến thắng 2-0 trong một trận cầu gây tranh cãi. Nhưng tính chất căng thẳng vốn có ở một trận derby Madrid khiến Mourinho không thể chủ quan, dù đối thủ đang sa sút phong độ.
 
 

Forlan bất ngờ đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước

 

Sự thận trọng của Jose Mourinho là hoàn toàn có cơ sở bởi Atletico chơi đầy máu lửa và vượt lên dẫn trước khá sớm nhờ công Diego Forlan. Ramos gỡ lại 1 bàn trước khi Ronaldo giúp Real dẫn bàn ở hiệp 2. Và đúng phút thi đấu cuối cùng, Oezil lập công ấn định thắng lợi 3-1 cho CLB Hoàng gia tại Bernabeu.

 

Lượt đi tứ kết
Cúp Nhà vua TBN
Thứ năm, 13/1
 
Barcelona 5-0 Real Betis
 
Villarreal 3-3 Sevilla
 
Thứ sáu, 14/1
 
Almeria 1-0 Deportivo
 
Real Madrid 3-1 Atletico
Tỷ số này giúp thầy trò HLV Mourinho có được lợi thế lớn trước trận tứ kết lượt về tại Vicente Calderon. Atletico cũng không phải hết hy vọng bởi họ cũng có được bàn thắng “ký gửi” trên sân khách. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Almeria giành thắng lợi 1-0 trước Deportivo trên sân nhà.

 

Jose Mourinho tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ ba nguyên tử Di Maria-Oezil-Ronaldo hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Benzema. Do cả Pepe lẫn Raul Albiol đều dính chấn thương, Sergio Ramos bị kéo về đá cặp trung vệ cùng Carvalho, Arbeloa được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải.

 

Bên phía Atletico, HLV Quiqe Flores cũng đưa ra đội hình thiên về tấn công với cặp tiền đạo lừng danh Aguero-Forlan còn Reyes vẫn là “mũi khoan” lợi hại bên cánh phải. Dù phải chơi trên sân khách nhưng Atletico nhập cuộc đầy tự tin và đẩy cao đội hình nhằm tạo lợi thế.
 
 

Sergio Ramos đánh đầu san bằng tỷ số 1-1 cho Real Madrid
 

Nỗ lực và khao khát chiến thắng giúp Atletico có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 7. Từ đường chọc khe của Reyes, Aguero đột phá bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Atletico được hưởng lợi thế và Forlan nhanh chân dứt điểm vào góc hạ Iker Casillas. Atletico bất ngờ dẫn trước 1-0.

 

May mắn cho Real là Casillas không bị phạt thẻ đỏ (cùng 1 quả 11m) dù không tránh khỏi bàn thua, “Kền kền trắng” không mất nhiều thời gian để kiểm soát lại thế trận. Và đến phút 14, từ quả phạt góc của Di Maria, Ramos bật cao đánh đầu vượt qua tầm tay De Gea, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.

 

Bàn thắng giúp Real chơi hưng phấn hơn khi sau đó, Ronaldo tung cú sút căng ngoài vòng cấm buộc De Gea phải bay người cứu thua. Sau đó, đến lượt Mesut Oezil tung cú khứa lòng hiểm hóc, may mắn cho Atletico là thủ thành trẻ 19 tuổi De Gea vẫn chơi xuất sắc.

 

Cuối hiệp 1, lần lượt Di Maria, Ronaldo và cả Carvalho đều có những tình huống sóng gió về cầu môn Atletico, tuy nhiên De Gea đều cản phá thành công. Tạo ra nhiều cơ hội không thể dứt điểm thành bàn, Real Madrid gặp nhiều khó khăn ở đầu hiệp 2 khi Aguero khiến hàng thủ đội chủ nhà nhiều phen lúng túng.
 
 

Ronaldo tiếp tục lập công giúp Real Madrid chiến thắng

 

Phút 50, nhận đường chọc khe của Juanfran, Aguero bứt xuống tốc độ rồi dứt điểm căng nhưng Casillas đã dùng chân cứu thua cho Real. Hai phút sau, cùng từ pha sút bóng của Aguero, bóng bật ra đến chân Forlan, tiếc là tiền đạo người Uruguay đưa bóng tìm đúng cột dọc.

 

Trong thế trận cân bằng này, sự tỏa sáng của các ngôi sao mang ý nghĩa quyết định. Phút 61, Oezil chuyền bóng đầy nhạy cảm vào góc xa cho Ronaldo băng vào dứt điểm hạ De Gea, nâng tỷ số lên 2-1 cho Real. Đây là pha lập công thứ 9 của Ronaldo trong 4 trận đấu gần đây nhất.

 

Về cuối trận, Real Madrid giảm nhịp độ trận đấu và họ may mắn có được bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 nhờ công của Oezil sau sai lầm sơ đẳng của hậu vệ Atletico. Trận tứ kết lượt về tại Vicente Calderon tuần sau hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

 

Đội hình thi đấu:

 

Real Madrid: Iker Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Carvalho, Marcelo; Khedira, Xabi Alonso; Di María (Granero, 90), Oezil (Gago, 90), Cristiano Ronaldo; Benzema (Kaká, 56).

 

Atlético Madrid: De Gea; Ujfalusi, Perea, Domínguez, Filipe Luis; Juanfran (Valera, 88), Assunçao, Raúl García (Mario Suárez, 50), Reyes; Aguero, Forlán (Fran Mérida, 78).

 

                                                                             Theo Báo Dantri

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục