Chiến thắng 10-4 trong trận chung kết ở Wembley hôm qua đã đưa Ding Junhui vào lịch sử với tư cách nhà vô địch người Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử các giải snooker uy tín ở tầm cỡ thế giới.

 

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có một trận chung kết toàn Trung Quốc. Bại tướng của Ding Junhui hôm qua, Marco Fu, đến từ Hong Kong.

Ding làm nên lịch sử với chức vô địch Snooker Masters 2011.
Ding làm nên lịch sử với chức vô địch Snooker Masters 2011.

Snooker Masters, ra đời năm 1975, là giải đấu không tính điểm xếp hạng, nhưng vẫn được đánh giá là một trong những giải snooker uy tín bậc nhất thế giới, xét đến chất lượng của các cơ thủ hàng đầu tham gia tranh tài. Tổng tiền thưởng của cả giải và tiền thưởng dành cho nhà vô địch Snooker Masters cũng lớn hơn bất kỳ các giải đấu khác, và chỉ kém giải Vô địch thế giới (World Snooker Championship).

Nhờ chức vô địch năm 2011, Ding Junhui bỏ túi 150.000 bảng, nâng tổng số tiền thưởng anh kiếm được trong sự nghiệp lên tròn một triệu bảng. Cơ thủ 24 tuổi người tỉnh Giang Tô này hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng các cơ thủ hàng đầu thế giới. Fu, dù về nhì, cũng nhận tới 75.000 bảng tiền thưởng.

Trước khi vào đến trận chung kết, Ding đã xuất sắc vượt qua một loạt đối thủ mạnh trong đó có cơ thủ số hai thế giới hiện tại Graeme Dott (6-2 ở tứ kết). Marco Fu, hiện đứng thứ 18 thế giới, cũng tạo tiếng vang lớn ở bán kết khi đánh bại Mark Allen, cơ thủ chủ nhà từng hạ ĐKVĐ thế giới Neil Robertson tại tứ kết.

Marco Fu (phải) không thể nối dài chuỗi bất ngờ mà anh tạo nên ở các vòng trước.
Marco Fu (phải) không thể nối dài chuỗi bất ngờ mà anh tạo nên ở các vòng trước.

Ngoài thất bại của Neil Robertson, Snooker Masters 2011 còn ghi nhận những kết quả tệ hại của nhiều tên tuổi lớn trong làng snooker thế giới. Ronnie O'Sullivan, nhà quán quân thế giới các năm 2001, 2004 và 2008, dừng bước ngay vòng một. Tương tự, một nhà 3 lần vô địch thế giới khác là John Higgs cũng bại trận dưới tay Graeme Dott ở giai đoạn này.

 

                                                                            Theo VnExpress

 

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục