Nếu Juventus không giành được kết quả thuận lợi trong trận đấu với AC Milan, đồng nghĩa với việc Del Neri sẽ rời khỏi Juventus. Hơn lúc nào hết, ông đang rất cần phép màu để cứu vãn tương lai của chính mình cũng như đội bóng.

 

 
Juve bị đánh giá thấp hơn đối thủ dù được chơi trên sân nhà.
 
Thành tích ấn tượng 18 trận bất bại trước Giáng sinh đã lùi dần vào dĩ vãng với những CĐV của Juventus. Thay vào đó là một “bộ mặt” không thể tồi tệ hơn đang được đội bóng này thể hiện.

 

Nếu như trước Giáng sinh, Bianconeri còn đứng vị trí thứ 4 với 5 điểm kém hơn AC Milan thì giờ đây, họ đã tụt xuống thứ 6 trên BXH và bị đối thủ trong trận đấu này bỏ xa tới…17 điểm.

 

Vòng 28 Serie A

Lecce 1–2 AS Roma

 

Chủ nhật (27/2)

Juventus – Milan (2h45)

Sampdoria-Cesena (18h30)

Bologna - Cagliari (21h)

Chievo – Parma

Fiorentina - Catania

Inter- Genoa

Napoli - Brescia

Udinese – Bari

 

2h45, thứ Hai (28/2)

Lazio - Palermo

Có thể thấy, bước ngoặt của Juventus ở mùa giải này chính là chấn thương của Quagliarella ngay trong trận đấu đầu tiên của năm mới (gặp Parma).

 

Ai cũng biết, cựu tiền đạo của Napoli cùng Krasic là những nhân tố chính trong thành công của Juventus trong nửa đầu mùa giải.

 

Với 9 bàn thắng có được, Quagliarella là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công của Juventus trong bối cảnh những Amauri, Del Piero hay Iaquinta đều sa sút nghiêm trọng. Cho dù “sát thủ” này đã nghỉ thi đấu khá lâu nhưng anh vẫn dẫn đầu tuyệt đối trong danh sách “phá lưới” của đội bóng (người ghi bàn thứ 2 là Marchisio chỉ có 4 bàn).

 

Có thể thấy rằng, vắng Quagliarella, Juventus không chỉ mất đi chân sút thượng thặng mà họ còn mất đi “linh hồn” của mình. Giờ đây, sau thành tích kém cỏi (thua tới 6/10 trận ở Serie A trong năm 2011), HLV Del Neri đang đứng trước nguy cơ sa thải.

 

Không những thế, cựu chân sút của Napoli này cũng chính là nhân tố quan trọng giúp Juventus giành chiến thắng trong trận lượt đi trước AC Milan với pha đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Giờ đây, khi trận đấu với AC Milan là cứu cánh cuối cùng, hẳn HLV Del Neri đang rất nhớ “sát thủ” này bất chấp việc trong tay ông đang sở hữu 4 chân sút (trong đó có Matri).

 
Số phận HLV Del Neri tại Olimpico phụ thuộc nhiều vào trận đấu đêm nay.
 

Nếu như trong giai đoạn trước (có Quagliarella), các chân sút Juventus chỉ có 3 trận không “nổ súng”, giờ đây, sau 2 tháng, con số đó đã là 4 (ghi 11 bàn/12 trận). Thậm chí, trong hai vòng gần đây nhất (gặp Lecce và Bologna) Matri và các đồng đội chỉ biết “câm lặng”.

 

Bên cạnh nỗi lo về “họng pháo”, hàng phòng thủ của Lão bà cũng khiến HLV Del Neri phải đau đầu. Khó ai có thể hình dung được, Juventus (chứ không phải Bari hay Lecce) lại là đội bóng để thủng lưới trên sân nhà nhiều nhất Serie A với 21 bàn/13 trận đấu bất chấp trong đội hình của họ có những hậu vệ chất lượng như Chiellini, Bonucci.

 

Chắc chắn, việc đối diện với một đội bóng có hàng công khủng khiếp như AC Milan với bộ ba Pato – Ibra – Robinho, những người vừa tạo nên chiến thắng hủy diệt Napoli 3-0 trong trận đấu tuần trước, đây sẽ là thách thức không nhỏ với những hậu vệ của đội chủ nhà.

 

Hàng thủ "mỏng manh" của Juve được dịp thử lửa trước hàng công đầy sức mạnh của Milan.
 

Bước vào trận đấu này, nhiều khả năng bộ ba này vẫn sẽ được HLV Allegri tin dùng. Cùng với đó, với nguồn thể lực dồi dào Boateng vẫn sẽ là thứ vũ khí tiềm ấn của Rossoneri trong trận đấu này.

 

Bên phía Juventus, Matri đang được hy vọng sẽ tỏa sáng như trận gặp Inter nhưng xem ra đây là nhiệm vụ khá khó khăn của tiền đạo này khi đối diện với anh là bộ đôi T.Silva – Nesta bên phía đội khách. Ngoài Matri, Krasic cũng là cái tên đáng chú khác bên phía Lão bà.

 

Cho dù Juventus thua kém đối phương về mọi mặt nhưng không thể đánh giá thấp Bianconeri khi họ là đội bóng có đẳng cấp. Chính điều này đã giúp Juventus đánh bại nhiều ông lớn như AC Milan, Inter ở những thời điểm khó khăn nhất. Và đây cũng được coi là cứu cánh duy nhất giúp Del Neri thoát khỏi ngày lên “đoạn đầu đài” đang chờ đợi trước mắt…

 

Đội hình dự kiến:

 

Juventus: Buffon- Sorensen, Chiellini, Barzagli, Traore- Krasic, Melo, Marchisio, Martinez- Toni, Matri.

 

Milan: Abbiati- Abate, Nesta, Thiago Silva, Jankulovski- Gattuso, Van Bommel, Boateng- Robinho, Pato, Ibrahimovic.

 

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1.

 

Bảng xếp hạng Serie A 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Milan

58

27

17

7

3

49-20

2

Inter

53

27

16

5

6

49-29

3

Napoli

52

27

16

4

7

41-25

4

Lazio

48

27

14

6

7

33-23

5

Udinese

47

27

14

5

8

49-30

6

Roma

43

27

12

7

8

41-38

7

Juventus

41

27

11

8

8

41-34

8

Palermo

40

27

12

4

11

44-43

9

Cagliari

38

27

11

5

11

33-28

10

Genoa

35

27

9

8

10

25-27

11

Bologna (-3)

35

27

10

8

9

29-34

12

Fiorentina

34

27

8

10

9

29-29

13

Chievo

31

27

7

10

10

28-30

14

Sampdoria

31

27

7

10

10

23-29

15

Catania

29

27

7

8

12

24-35

16

Parma

28

27

6

10

11

 27-38

17

Lecce

28

27

7

7

13

30-48

18

Cesena

25

27

6

7

14

 20-36

19

Brescia

24

27

6

6

15

22-35

20

Bari

16

27

3

7

17

15-41

 

                                                                                  Theo DanTri

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Lãnh đạo LĐLĐ và phòng Văn hóa thông tin huyện trao giải cho các VĐV nhất, nhì, ba cầu lông đôi nam dưới 40.
Đội nhất kéo co nữ xã Hào Lý trong trận chung kết

Giải bóng chuyền thanh niên – CNVC huyện Mai Châu lần thứ nhất năm 2011

(HBĐT) - Từ ngày 1 – 3/3, LĐLĐ, Đoàn TN, phòng VHTT huyện Mai Châu đã phối hợp tổ chức giải bóng chuyền Thanh niên – CNVCLĐ lần thứ nhất, năm 2011. Giải đấu thu hút 16 đội đến từ 14/23 xã, thị trấn và 2 đơn vị Công an, Ban CHQS huyện tham dự.

Real đại thắng đội bóng của HLV cũ Pellegrini

Gặp lại Pellegrini tại sân Bernabeu, các cầu thủ Real trút một “cơn mưa” lớn lên đội bóng của HLV này khi đại thắng Malaga với tỷ số 7-0 tối thứ năm, ở giải vô địch Tây Ban Nha

Nasri lớn giọng thách thức Barca

Dù Arsenal sẽ phải hành quân tới sân Nou Camp trong chuyến đi được dự báo là “lành ít dữ nhiều” vào giữa tuần tới, ngôi sao người Pháp vẫn tự tin “Pháo thủ” hoàn toàn có thể loại Barcelona khỏi Champions League.

Vì đâu “sao” Việt kém… hot?

Hai ngày vừa qua, 3 tuyển thủ Công Vinh, Tài Em và Phước Tứ đã toát mồ hôi hột với các cảnh quay và chụp hình quảng cáo độc quyền cho sản phẩm của hãng điện tử nổi tiếng Panasonic (Nhật Bản). Tuy nhiên, việc các ngôi sao bóng đá Việt Nam góp mặt trong các sản phẩm quảng cáo danh tiếng đến nay chỉ đếm được trên số ngón của 1 bàn tay. Vì sao như thế?

Hoạt động thể thao trong nước và quốc tế Khai mạc Giải vô địch quần vợt nữ toàn quốc 2011

Giải vô địch quần vợt nữ toàn quốc Cúp Prince năm 2011 vừa diễn ra tại Bạc Liêu với sự tham gia của hơn 60 vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành trong cả nước. Sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu giữa tay vợt nữ số 1 của Việt Nam - Huỳnh Phương Đài Trang (Đà Nẵng) và Lê Thanh Thúy (Kiên Giang). Giải kết thúc ngày 6-3.

Cao Phong khơi dậy phong trào thể thao quần chúng

(HBĐT) - Theo anh Bùi Văn Hưng - cán bộ phụ trách thể thao, Phòng VH-TT huyện Cao Phong, riêng năm 2010, Phòng đã phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức hàng chục giải đấu nhằm phát động phong trào. Có thể kể đến giải bóng chuyền phụ nữ - nông dân, giải bóng bàn - cầu lông khối CNVC-LĐ, giải bóng bàn, cầu lông CCB... Bước sang năm 2011, Phòng đang chuẩn bị tích cực phối hợp với phòng GD & ĐT huyện tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng vào đầu tháng 4 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục