Tiền vệ Xabi Alonso (áo đỏ) tranh bóng với một cầu thủ chủ nhà.

Tiền vệ Xabi Alonso (áo đỏ) tranh bóng với một cầu thủ chủ nhà.

Mặt sân xấu tại Litva đã không thể ngăn bước tiến của Tây Ban Nha trong trận đấu tối thứ tư ở vòng loại Euro 2012.

 

Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân đối phương, nơi có điều kiện thi đấu xấu đến mức giới truyền thông phải gọi là “ruộng khoai tây”.

Tiền vệ Xabi Alonso (áo đỏ) tranh bóng với một cầu thủ chủ nhà.
Tiền vệ Xabi Alonso (áo đỏ) tranh bóng với một cầu thủ chủ nhà.
Vòng loại Euro 2012

Hai cầu thủ Xavi và Juan Mata đã góp công lớn trong chiến thắng của đội đương kim vô địch Euro và World Cup. Xavi ghi bàn mở tỷ số ở phút 20 trong lần khoác áo đội tuyển thứ 101. Hậu vệ Marius Stankevicius gỡ hòa cho Litva ở đầu hiệp hai nhưng cầu thủ dự bị Mata nhanh chóng lập lại ưu thế cho Tây Ban Nha, khiến Tadas Kijanskas đá phản lưới nhà, đồng thời ấn định chiến thắng 3-1 khi trận đấu chỉ còn 6 phút.

Với thành công tại Litva, Tây Ban Nha đã toàn thắng 5 trận từ đầu vòng loại Euro 2012. Họ tiếp tục dẫn đâug bảng I, hơn đội xếp thứ hai CH Czech 6 điểm.

Mặt sân xấu thường gây khó khăn cho đội tuyển có lối chơi thiên về bóng sệt như Tây Ban Nha, nhưng điều kiện thi đấu trong trận tối qua chỉ giảm phần nào sức mạnh của thày trò HLV Vicente Del Bosque.

Tây Ban Nha đã nhập cuộc khá nhanh, trong đó tiền đạo David Villa là cầu thủ năng nổ nhất. Phút 12, Villa có cơ hội ghi bàn thắng thứ 47 cho đội tuyển bằng cú sút từ cự ly khoảng 20 m nhưng thủ môn Zydrunas Karcemarskas đã phản xạ tốt. Chưa thể phá kỷ lục của chính mình nhưng tiền đạo 29 tuổi thực hiện khá thành công vai trò hỗ trợ đồng đội. Phút 20, Villa tạo cơ hội cho Xavi mở tỷ số từ cự ly khoảng 25 m.

Lẽ ra Javi Martinez phải nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha ở phút 27, nhưng cú sút của tiền vệ này quá gần thủ môn Karcemarskas.

Đội chủ nhà đã gặp thất bại với chiến thuật ngăn Tây Ban Nha chơi bóng sệt.
Đội chủ nhà đã gặp thất bại với chiến thuật ngăn Tây Ban Nha chơi bóng sệt.

Đội chủ nhà cũng có một số tình huống nguy hiểm trong hiệp một nhưng tất cả đều không thành công. Darvydas Sernas tung cú sút chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 30, còn pha dứt điểm của Mindaugas Panka tìm đúng đôi tay của Casillas.

HLV Del Bosque đã quyết định thay Villa bằng tiền vệ David Silva tám phút sau giờ nghỉ. Trong khi sự thay đổi này chưa cải thiện thế công thì Tây Ban Nha đã phải chịu bàn thua. Phút 56, Stankevicius bất ngờ sút từ cự ly khoảng 30 m đánh bại Casillas.

Bàn thua đã khiến các cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu bừng tỉnh. Alonso suýt ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 bằng một cú sút phạt trực tiếp. Tuy nhiên phải chờ đến khi Mata vào sân ở phút 66 thì thế công của đội đương kim vô địch mới trở nên sáng sủa.

Mata đã cho thấy hiệu quả chỉ 4 phút sau khi vào sân, đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào vòng cấm. Dưới sức ép của tiền đạo Fernando Llorente, hậu vệ Kijanskas đã đá phản lưới nhà. Tỷ số là 2-1 cho Tây Ban Nha.

Phút 74, Semberas may mắn phá được cú đá phạt của Alonso, nhưng Litva không thể duy trì dù chỉ là tỷ số thua cách biệt một bàn. Phút 84, Xavi tạo cơ hội cho Mata dứt điểm từ cự ly 11 m, ấn định chiến thắng 3-1 cho Tây Ban Nha.

Chiến thắng tối qua đã cho thấy hiệu quả lối chơi của Tây Ban Nha không giảm nhiều khi chơi trên mặt sân tồi. Đội đương kim vô địch chỉ chiếm 50% thời gian khống chế bóng nhưng số cú sút nhiều gấp đôi so với Litva: 6-3, trong đó số cú sút về phía khung thành nhiều gấp ba: 6-2. Litva ghi ít bàn thắng hơn, có nhiều pha phạm lỗi hơn: 12-8, đồng thời phải cứu thua nhiều hơn: 4-1.

Với chiến thắng tối qua, Tây Ban Nha đã cầm được một nửa chiếc vé dự vòng chung kết. Tây Ban Nha hơn đội xếp thứ hai 6 điểm trong khi chỉ còn 3 trận.

Xem clip bàn mở tỷ số của Xavi.

Stankevicius sút xa gỡ hòa cho Litva.

Kijanskas đá phản lưới nhà.

Mata ấn định chiến thắng 3-1 cho Tây Ban Nha.

Đội hình thi đấu:

Litva: Karcemarskas; Stankevicius, Skerla, Zaliukas, Kijasnskas; Edgaras Cesnauskis, Semberas, Panka, Mikoliunas (Radavicius, 70'); Danilevicius (Galkevicius, 85'), Sernas (Labukas, 74').

Tây Ban Nha: Iker Casillas; Iraola, Piqué (Ramos, 89'), Albiol, Arbeloa; Xabi Alonso, Javi Martínez, Xavi, Cazorla (Mata, 66'), Villa (Silva, 54'), Fernando Llorente.

Bảng I

 

 

                                                                            Theo VnExpress

Các tin khác


Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục