Không còn những phát biểu vênh váo không giống ai hay những hành động kỳ quặc trên sân, Mourinho gần như chết lặng khi Real Madrid bại trận 0-1 trước Sporting Gijon. Và Real Madrid đang phải trả giá bởi cá tính quá mạnh mẽ nơi “người đặc biệt”.

 
Đặt chân đến Bernabeu, Mourinho từng tuyên bố dưới sự dẫn dắt của ông, Real Madrid là đế chế không thể đánh bại ở Liga. Chưa dứt những lời ngạo mạn, Mourinho đã đối mặt quá nhiều chỉ trích khi đội bóng của ông chơi thiếu ổn định, để hòa những trận đấu lãng xẹt trước Levante hay Mallorca hồi đầu giải.
 
 

Real Madrid hứng chịu mọi thiệt thòi từ vạ miệng mà Mourinho gây ra

 

Nhưng với sự can trường và coi mỗi trận đấu như một canh bạc sống còn của Mourinho, Real Madrid đã đứng vững rồi dẫn đầu bảng liên tục cho đến khi nhận thất bại 0-5 trước Barca ở El Clasico. Nhưng khi khó khăn qua đi, Real Madrid vẫn liên tiếp giành thắng lợi để bám đuổi “kình địch”.

 

Mourinho có quyền được tự mãn, bởi ông đã đưa Real Madrid vào đến trận chung kết Cúp Nhà vua và xóa dớp ở vòng 1/8 Champions League. Đã gần chục năm nay, lâu lắm rồi Real Madrid mới vẹn nguyên tham vọng “ăn ba” cho đến tháng 4, điều mà chủ tịch Perez ao ước quá lâu.

 

Nhưng Real Madrid đã khởi động tháng 4 bão táp bằng một cú sốc, một cái tát chí mạng đối với CLB tự hào là xuất sắc nhất thế kỷ 20, dưới sự dẫn dắt của một HLV luôn tự vỗ ngực là giỏi nhất thế giới. Cay đắng hơn, thất bại 0-1 trước Gijon có thể khiến tham vọng lên ngôi ở Liga của “Kền kền trắng” tan thành mây khói.

 

Mourinho có nhiều lý do để bào chữa cho thất bại, nào là hiệu ứng “virus FIFA”, những tiếng còi sai lệch của trọng tài hay thiếu may mắn. Nhưng càng nói, người ta càng cảm thấy HLV người Bồ Đào Nha càng trở nên lố bịch, ông chưa khi nào chịu thừa nhận những nước cờ sai trong nghiệp cầm quân.
 
 

Gục ngã trước Gijon, Real gần như tan mộng vô địch La Liga

 

Real Madrid có thể chịu nhiều tổn thất khi Ronaldo, Benzema và Marcelo không thể góp mặt do chấn thương, Pepe cùng Xabi Alonso bị treo giò, CLB Hoàng gia mất nửa đội hình chính. Nhưng so về đẳng cấp, rõ ràng Gijon thua xa “Kền kền trắng”, hơn nữa thất bại trên sân nhà ở thời điểm nhạy cảm này là không thể cứu vãn.

 

Rõ ràng, sự ngạo mạn của Mourinho đang làm hại Real Madrid. Nhưng phát ngôn đầy vẻ khiêu khích nhằm vào Preciado kiểu “đưa đội hình B thả Barca” khiến Gijon ức chế. Họ chiến đấu đầy quả cảm để quật ngã Real Madrid và tìm lại niềm kiêu hãnh cho bản thân.

 

Ngoài ra, “ngài đặc biệt” luôn sẵn sàng tuyên chiến với giới cầm còi bằng những phát ngôn thóa mạ trọng tài. Kết quả là Real Madrid mất đi hình ảnh của đội bóng danh giá (theo lời Jorge Valdano) còn Real-Mourinho bị trọng tài, BTC Liga lẫn các đội bóng căm ghét.

 

Giờ đây, Mourinho đã hiểu ra quá nhiều điều bất lợi xuất phát từ “cái miệng thiếu kiềm chế” của mình. Ông ngồi lặng im trong buổi tối mà Real Madrid bất lực hoàn toàn trước Gijon kiên cường. Cú dứt điểm hoàn hảo của Cuevas thực sự là nhát kiếm chí mạng giáng vào tham vọng của “kền kền trắng” ở La Liga.
 
 

Trong thời điểm này, Mourinho lại mất cả Ronaldo lẫn Benzema

 

8 vòng đấu còn lại Liga thực sự quá nhiều thách thức với Real Madrid. 4 chuyến đi đầy bất trắc đến San Mames, El Madrigal, Mestalla, Sanchez Pizjuan, cộng thêm cuộc đối đầu trực tiếp với Barcelona tại Bernabeu, 2 tháng cuối mùa giải của Los Blancos thực sự khốc liệt.

 

Jose Mourinho đã phải lặng thinh trên sân và thừa nhận cơ hội vô địch Liga của Real Madrid gần như đã tắt. Giờ là lúc “Ngài đặc biệt” hướng đến mục tiêu thiết thực hơn, đó là đại chiến với Tottenham ở tứ kết Champions League và chờ đợi vào trận chung kết cúp Nhà vua với Barcelona.

 

9 năm oai hùng và hơn 150 trận bất bại trên sân nhà của Mourinho đã chấm dứt dưới tay Sporting Gijon ngày 3/4. Mourinho đã thua trong cuộc đấu trí với Preciado, kẻ trước đó gọi ông là “kẻ vô liêm sỉ”. Sự ngạo mạn và ngông cuồng của Mourinho đã hại Real Madrid, liệu “ngài đặc biệt” có ngộ ra điều đó?

 

 

                                                                                     Theo Dantri

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục