Nhà vô địch Europa League đã chỉ định HLV trưởng mới, thay Andre Villas-Boas, người sắp sửa ra mắt ở Chelsea.

 

Người được Porto tin tưởng cất nhắc lên thay Villas-Boas chính là trợ lý của ông, Vitor Pereira. Việc bổ nhiệm này, theo chủ tịch Jorge Pinto da Costa được lên kế hoạch từ hơn một tháng qua và ông tin tưởng với Pereira, Porto sẽ đảm bảo sự kế thừa và tính liên tục nhằm giữ đà ổn định trên đỉnh cao mà đội có được trong một năm dưới sự chỉ đạo của Villas-Boas.

"Khi Villas-Boas đi nghỉ cuối tuần ở London cách đây hơn một tháng, tôi nói chyyện với Pereira và hỏi ông ấy có sẵn sàng làm HLV mới của Porto. Pereira nói ông ấy sẵn sàng và từ thứ sáu tuần qua, tôi nói với Pereira về quyết định bổ nhiệm ông ấy", Pinto da Costa nói với tờ Record (Bồ Đào Nha).

Vitor Pereira (phải) và Villas Boas là ê-kíp ăn ý trong thành công của Porto mùa giải vừa qua.
Vitor Pereira (phải) và Villas Boas là ê-kíp ăn ý trong thành công của Porto mùa giải vừa qua.

Chủ tịch Porto cũng nói rằng Villas-Boas chấp nhận bỏ tiền túi trả 15 triệu euro bồi hoàn hợp đồng để chuộc lấy tự do và sang Chelsea. Không lâu sau đó, đội bóng Anh tuyên bố họ sắp đạt được các thỏa thuận cá nhân với nhà cầm quân 33 tuổi đang được ví như "Mourinho mới".

Pinto da Costa khẳng định ông không bất ngờ với quyết định ra đi của Villas-Boas: "Đó là điều hoàn toàn tự nhiên và thường xuyên xảy ra trong cuộc sống. Porto lường trước điều này và đã chuẩn bị phương án thay thế. Chúng tôi lạc quan đội bóng sẽ giữ vững sự ổn định và tiếp đà chiến thắng như các năm qua".

Vitor Pereira, 42 tuổi, cũng chỉ có thâm niên một năm ở đội một Porto khi nhận lời mời của của Villas-Boas, gia nhập đội ngũ trợ lý hè năm ngoái. Trước đó, ông toàn làm việc với các đội bóng ở hạng dưới và trải qua hai mùa giải trên cương vị HLV trưởng đội trẻ Porto.

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, sự kết hợp giữa Villas-Boas và Vitor Pereira đã đem lại thành công rực rỡ cho cả hai lẫn Porto. Đội bóng của họ vô địch Bồ Đào Nha với thành tích bất bại, trước khi đăng quang thuyết phục tại Europa League rồi hoàn tất cú ăn ba với chiếc Cup Quốc gia.

Trên đường sang Chelsea, Villas-Boas đã mời Pereira đi theo, tiếp tục làm cánh tay phải của ông ở CLB thành London. Nhưng HLV này đã chọn ở lại với Porto, nơi ông tin tưởng sẽ tiếp tục gặt hái thành công sau mùa giải vinh quang vừa qua.

"Rất nhiều HLV vĩ đại đã làm nên lịch sử với Porto. Villas-Boas cũng thế và tôi rất tự hào cũng có một phần đóng góp trong thành công đó. Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, tôi tin tưởng rằng đội bóng sẽ tiếp tục chiến thắng. Nhiệm vụ của tôi trước mắt sẽ là bảo vệ các danh hiệu quốc nội mà Porto đoạt được mùa vừa qua".

 

                                                                              Theo VnExpress

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục