Sau khi giành HCV châu Á nội dung 800 m cách đây 2 tháng, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam Trương Thanh Hằng đã hứa: “Tôi quyết tâm đạt chuẩn dự Olympic tại Giải Vô địch Điền kinh Thế giới 2011”
Mãi đến ngày thi đấu thứ 6 của Giải Vô địch Điền kinh Thế giới đang diễn ra tại Daegu-Hàn Quốc, đại diện nữ duy nhất của Việt Nam mới bước vào tranh tài. Lúc 11 giờ 40 phút hôm nay (1-9), Thanh Hằng sẽ tiến tới vạch xuất phát của sân chơi tập hợp những người xuất sắc nhất ở đường chạy 800 m trên toàn thế giới.
40 VĐV sẽ tham gia chạy vòng loại để xếp hạng chọn người vào chạy các đường chạy bán kết vào ngày 2-9 và chung kết 3-9. Mục tiêu của Thanh Hằng là giành vé Olympic với thành tích chuẩn B 2’01’’30 càng sớm càng tốt. Sát cánh cùng Hằng ở đấu trường lớn nhưng đầy vinh quang của điền kinh ngoài HLV Hồ Thị Từ Tâm còn có ông Gunter Lange, chuyên gia Đức, người đã trực tiếp giúp Thanh Hằng có được thành tích 2’00’’91 để giành HCB Asiad 16. Nhiệm vụ giành vé Olympic cho điền kinh Việt Nam là vinh quang chỉ mình Hằng mới có nhưng để không ảnh hưởng tới việc dành sức cho đấu trường SEA Games vào cuối năm, lần tham dự này Thanh Hằng nhận được sự chăm sóc y tế đặc biệt.
Ông Lutz Meissner, bác sĩ chuyên gia phục hồi thể lực nổi tiếng người Đức, sẽ giúp Thanh Hằng biết phân phối sức hợp lý để vừa đạt chuẩn B vừa có thể lọt tới vòng bán kết, đứng trong hàng ngũ 10 VĐV xuất sắc nhất thế giới ở nội dung 800 m. Với Thanh Hằng, lời hứa về giấc mơ Olympic là động lực khiến cô không quản ngại gian khó miệt mài tập luyện trong thời gian qua. Trước giờ “ra trận” như thường lệ, Hằng vẫn nói: “Tôi đã làm được và lần này cũng thế”.
Theo Báo NLĐ
Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.