(HBĐT) - Những năm trở lại đây, Tết Độc lập không chỉ là dịp để các gia đình đoàn tụ sau những tháng ngày đi làm ăn xa quê mà đây còn dịp được bà con trong tỉnh mong đợi bởi những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đầy sắc màu.



Vào dịp Tết Độc lập, việc tổ chức thi đấu bóng chuyền trở thành hoạt động thường niên ở nhiều địa phương trong tỉnh. Trong ảnh: Trận đấu bóng chuyền giữa 2 đội xóm Rên với xóm Bo, xã Gia Mô (Tân Lạc) trong kỳ nghỉ lễ mùng 2/9.

Đã thành thông lệ, khi đường làng, ngõ xóm được phát quang, vệ sinh sạch sẽ, bên hiên nhà, cờ Tổ quốc được treo trọng, đó là dấu hiệu ngày Tết Độc lập đã đến gần. Vào dịp này, bà con ở 6 thôn, xóm của xã vùng sâu Gia Mô (Tân Lạc) lại háo hức đi cổ vũ cho các đội bóng chuyền của mình. Năm nay cũng vậy, hơn 7 giờ sáng, sân bóng chuyền của xã Gia Mô đã chật kín khán giả. Không chỉ có cánh mày râu luôn sát cánh cùng các đội bóng mà rất đông chị em cũng có mặt từ rất sớm để theo dõi, cổ vũ giải đấu. "Các giải đấu thường xuyên được tổ chức vào các dịp lễ, tết. Chúng tôi rất hâm mộ môn thể thao này, nhờ tổ chức giải đấu mà ngày Tết Độc lập thêm vui tươi, sôi động, anh em, bạn bè được dịp giao lưu, gặp gỡ với nhau”, ông Bùi Văn Ngôm, một khán giả của đội bóng chuyền xóm Rên chia sẻ.

Dù thời tiết trong buổi sáng khá oi bức, đặc biệt là ở trận chung kết giải đấu trời mưa khá to nhưng các khán giả vẫn đội mưa để cổ vũ cho các cầu thủ của mình. Giải đấu kết thúc, có đội thắng, đội thua, niềm vui và những sự nuối tiếc nhưng đó sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày Quốc khánh.

Không chỉ ở xã Gia Mô mà ở các xã lân cận khác như: Do Nhân, Quy Mỹ (Tân Lạc) hay Phú Lương (Lạc Sơn), trong dịp này, sân bóng chuyền cũng trở thành "điểm hẹn” lý tưởng. "Vào dịp này năm nào xã cũng tổ chức các hoạt động, có năm giao lưu văn nghệ, có năm tổ chức các trò chơi dân gian. Riêng năm nay, xã tổ chức giải bóng chuyền, đây là hoạt động không thể thiếu trong dịp chào mừng ngày lễ Quốc khánh của dân tộc”, đồng chí Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Do Nhân cho biết.

Đó cũng là lời khẳng định của ông Bùi Văn Vót, Chủ tịch UBND xã Phú Lương (Lạc Sơn): "Ngày Tết Độc lập là dịp để đoàn tụ, các thành viên trong gia đình cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Tuy nhiên, nếu thiếu các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ thì niềm vui trong ngày tết lớn thứ hai trong năm sẽ không trọn vẹn. Thế nên vào dịp này, ngoài giải do UBND xã tổ chức, ở các xóm cũng tự đứng ra tổ chức cho bà con ở các KDC giao lưu với nhau”.

Ngoài môn bóng chuyền cứng (chất liệu bóng bằng da), ở các khu dân cư, bà con còn thi đấu bóng chuyền hơi (còn gọi là bóng chuyền mềm) hay cùng nhau chơi các trò chơi truyền thống. Một số môn thể thao mới cũng được một số xã đưa vào thi đấu để tạo sự đa dạng, hấp dẫn khán giả, điển hình như ở xã Dũng Phong (Cao Phong). "Năm nay, lần đầu tiên chúng tôi đưa môn cờ tướng vào thi đấu. Môn này chủ yếu là những người cao tuổi chơi nên khi đưa vào thi đấu nhằm tạo sân chơi cho nhiều lứa tuổi khác nhau cùng tham gia trong dịp ý nghĩa trọng đại này. Với những hoạt động ý nghĩa đó, Tết Độc lập không chỉ đơn thuần là ngày lễ mà còn trở thành ngày hội của bà con” đồng chí Bùi Văn Liển, Chủ tịch UBND xã Dũng Phong cho biết.

Những tốp người đi ngược, về xuôi, các bản, làng rợp cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc, những người đàn ông đang cùng nhau tụ tập mổ lợn, gà làm mâm cơm thết đãi họ hàng. Không quá khi nói rằng, Tết Độc lập như một bức tranh của ngày Tết cổ truyền thu nhỏ, một ngày hội văn hóa với nhiều màu sắc trẻ trung của nhịp sống đang từng ngày thay đổi.

 Viết Đào


Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục