(HBĐT) - Xuân về trong những cánh hoa, đọt lá, trong tiết trời ẩm ướt, trong sự hối hả, tất bật của mỗi người hướng về ngày Tết cổ truyền của dân tộc và một chi tiết không khó để nhận biết đó là xuân trong những bộ trang phục đẹp!


Chị Hương Trà, chủ tiệm may trên đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm - thành phố Hòa Bình, một trong những người mang mùa xuân đến sớm từ những bộ trang phục áo dài truyền thống.

Mới là những ngày đầu tháng chạp nhưng cửa hàng quần áo thời trang của chị Hoàn, thị trấn Bo (Kim Bôi) đã "nêm chặt” bởi những kiện hàng mới. Dồi dào về số lượng, phong phú về kiểu dáng, đủ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng… Chỗ quen biết, chị Hoàn mau miệng chia sẻ: Mấy năm nay bán quần áo Tết thích lắm. Không chỉ trẻ con mà người lớn cũng tích cực sắm đồ để diện Tết. Bởi vậy các cửa hàng đều phải gom hàng sớm để phục vụ "thượng đế”.

Ghé thăm cửa hàng may mặc của chị Hương Trà trên đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm - TP Hòa Bình tôi cũng thấy ngợp sắc xuân với sắc màu họa tiết từ những chiếc váy, áo đã hoàn thiện và những súc vải lớn nhỏ được chất thành đống. Chị Trà luôn tay đo, cắt để hoàn thiện những bộ váy, áo dài, kịp trả khách mặc Tết. Vừa làm việc, chị vừa vui vẻ trò chuyện: Làm nghề may lúc nào cũng bận nhưng dịp Tết thì phải làm việc hết công suất. Tết mình nhận nhiều đơn hàng may áo dài truyền thống: bộ đôi mẹ con hoặc áo dài cả gia đình… nên công việc tốn nhiều thời gian hơn. Mệt, nhưng vui lắm khi mỗi khi ngắm nhìn sản phẩm của mình hoàn thành mang đượm sắc xuân. Ngước nhìn dàn móc treo những bộ áo đã hoàn thiện, chị Trà giới thiệu: Xu hướng diện Tết năm nay ở thành phố Hòa Bình vẫn nghiêng về áo dài. Người đứng tuổi may áo dài truyền thống còn lớp trẻ thì chuộng dáng áo cách tân, tay lỡ, vạt ngắn. Chất liệu may áo dài cũng đa dạng hơn, không chỉ bằng tơ tằm, lụa, gấm như truyền thống mà còn được phá cách bằng nhiều chất liệu khác như đũi, cốt-tông, ren, 3D... áo dài được kết hợp với quần lụa, váy xòe hoặc quần kaki. Với kiểu dáng cách tân như hiện nay, trẻ con mặc áo dài truyền thống nhiều hơn người lớn. Nhìn những cô bé, cậu bé lẫm chẫm trong trang phục áo dài truyền thống với sắc màu, kiểu dáng, họa tiết rực rỡ - chỉ ngắm thôi cũng đã thấy cả mùa xuân ngập tràn.

Đẹp, độc, lạ mắt nhưng không lạ về phom dáng, kiểu cách, bởi Tết này xu hướng diện trang phục truyền thống vẫn tiếp tục lên ngôi. Điều này rõ nét hơn ở những bản làng của đồng bào Mường, Tày, Thái, Dao… trên địa bàn tỉnh. Có thể những ngày thường vì yêu cầu công việc cần gọn gàng, năng động, các chị em không thể diện những bộ trang phục yểu điệu, thướt tha, vì vậy, tất cả được chuẩn bị, gìn giữ để "bung ra” trong những ngày lễ, Tết.

Mặc đẹp để đi chúc Tết, đi trảy hội xuân hoặc chí ít cũng để thấy diện mạo của mình năm mới khác năm cũ, hôm nay khác ngày hôm qua… đó là lý do mà trang phục truyền thống của mỗi dân tộc, trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam được nhiều người ưu tiên chọn mặc trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Tết truyền thống trong nhịp sống hiện đại thực sự không còn đậm đà với thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, bánh chưng xanh… nhưng với sự lên ngôi của trang phục truyền thống hôm nay có thể nhận diện rõ sắc xuân trong những tà áo đẹp!.

Lam Nguyệt

 

 



Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục