Cầu phao bắc qua sông Bôi do nhân dân xã Hưng Thi đóng góp xây dựng để đi lại thuận tiện.

Cầu phao bắc qua sông Bôi do nhân dân xã Hưng Thi đóng góp xây dựng để đi lại thuận tiện.

(HBĐT) - Khi lúa, ngô đã để đầy trên gác bếp, công việc nương rẫy đã hoàn tất, những cành đào phai vừa hé nụ trong cái se se lạnh, người Mường ở xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ) lại nhộn nhịp đón một năm mới trong niềm vui có cuộc sống mới ngày càng ấm no, đầy đủ hơn.

           

Chúng tôi đến với xã Hưng Thi - xã vùng 135 của huyện Lạc Thuỷ. Đứng từ xa nhìn lại, Hưng Thi nằm dọc theo đôi bờ con sông Bôi với những ngôi nhà gỗ, nhà xây vững trãi. Vượt qua cây cầu phao thuộc thôn Thung Châm do Nhà nước đầu tư năm 2010 bập bềnh bắc qua dòng sông Bôi, đi bộ dưới những hạt mưa xuân lất phất bay, khoảng chừng gần một km, chúng tôi tới trụ sở của UBND xã. Tiếp chúng tôi là anh Bùi Minh Thẩm, Phó chủ tịch UBND xã. Anh cho biết:  Cả xã có 10 thôn, 899 hộ với 3,615 khẩu, trong đó, hộ đồng bào dân tộc Mường chiếm 80% và 20% là dân tộc Kinh cùng chung sống. Mọi sinh hoạt của người dân nơi đây chủ yếu theo phương thức tự cung, tự cấp, muốn đi chợ phải qua sông, qua suối, đường đi khó khăn.

           

Mặc dù vậy, được sự quan tâm của Đảng, cấp uỷ, chính quyền các cấp nên cuộc sống của bà con nhân dân xã Hưng Thi đang từng ngày thay đổi. Đến nay, các công trình nhà, lớp học, trạm y tế được xây dựng hoàn chỉnh. Đời sống văn hoá, tinh thần của bà con được cải thiện, các hủ tục đã được xoá bỏ, trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Bên cạnh đó, dựa vào tình hình thực tế, xã đã đề ra nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp, hiệu quả. Tiêu biểu như vấn đề giao thông, với phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” mấy năm qua, xã đã huy động hàng ngàn ngày công lao động và vận động mỗi hộ dân mỗi năm đóng góp 30.000 đồng để làm cầu phao bắc qua sông tạo thuận lợi cho bà con đi lại giao thương hàng hoá. Hiện, xã có 4 cây cầu phao thì có tới 3 cầu phao là do  huy động sự đóng góp tiền của, vật liệu, ngày công của nhân dân mà có.

           

Để minh chứng cho những lời mình nói, anh Bùi Minh Thẩm - Phó chủ tịch UBND xã dẫn chúng tôi đi dạo quanh một số thôn, vừa đi, anh vừa hồ hởi khoe: Mặc dù còn những khó khăn nhưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, tinh thần bà con nhân dân rất phấn khởi và đã chuẩn bị đầy đủ vật chất để đón một cái tết đầm ấm bên gia đình. Điều đặc biệt, nhân dân vẫn giữ gìn được những nét văn hoá truyền thống là trong mâm cố cúng tổ tiên của bà con thì ngoài thịt lợn, thịt gà, rượu thì mâm cỗ nào cũng phải có đĩa lòng vì người Mường quan niệm rằng con người ăn ở với nhau phải có tấm lòng nên khi cúng trong mâm cỗ cũng phải có đĩa lòng. Bên cạnh đó, trên ban thờ còn phải có quần áo mới truyền thống, đồ trang sức và đĩa bánh tét để dâng lên tổ tiên. Nhà có bao nhiêu thế hệ thì bấy nhiêu mâm cúng. Phong tục truyền thống này là một nét văn hoá đặc trưng của nhân dân xã Hưng Thi, đây cũng là dịp để xum họp gia đình, dòng họ để các thế hệ đi trước răn dạy truyền lại những giá trị truyền thống cho thế hệ tương lai...

           

Dạo bước đến thôn Chín, vào thăm gia định CCB Phạm Ngọc Chỉnh, ông đang cân nốt lứa gà xuất bán cho tư thương vừa vui vẻ cho biết: Mỗi năm, gia đình cung cấp cho thị trường khoảng 6 - 7 tạ gà, ngoài ra, gia đình còn trồng mía tím, bí xanh, ngô cho thu nhập một năm 100 triệu đồng nên gia đình rất vui đón chào năm mới vì thu nhập của gia đình mỗi năm cao hơn. Không riêng gia đình ông Chỉnh mới vui như thế mà đến gia đình anh Phạm Văn Toàn, một gia đình trẻ mới được bố mẹ cho ra ở riêng một năm nhưng khi được hỏi về không khí đón tết của gia đình anh phấn khởi cho biết : Cũng như mọi năm nhưng năm nay gia đình vui hơn vì kinh tế có phần đi lên nên không khí đón tết vui hơn.

           

Tết năm nay, nhân dân Hưng Thi đón tết vui hơn mọi năm. Trong căn nhà mới xây, anh Hà - một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc chi đoàn thôn Niếng - một thôn cách xa trung tâm xã tới 8 km và để tới được thôn Niếng phải đi qua một cầu phao, lội qua 4 con suối nên khi đến mùa nước, thôn Niếng như một ốc đảo. Do đó, cuộc sống của bà con nơi đây cũng rất khó khăn và gia đình anh Hà  cũng không năm ngoài những khó khăn đó. Song năm nay, gia đình anh rất vui vì mặc dù vật chất đón tết không được dư giả cho lắm nhưng gia đình anh nhờ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, gia đình anh đã có một mái ấm để ở có diện tích 40 m2 - một mơ ước có lẽ gia đình anh không dám nghĩ tới...

           

 

 

 

                                                                                      Minh Tuấn 

 

Các tin khác


Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục