Một quân nhân Israel bị thương nằm giữa đám đông
Tranh cãi về vụ tấn công đoàn tàu cứu trợ đến Gaza hôm 31.5 càng tăng khi xuất hiện những hình ảnh biệt kích Israel bị thương nằm trên tàu.
Tổ chức từ thiện IHH của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6.6 thu hút sự chú ý của dư luận khi công bố một số bức ảnh cho thấy nhiều binh lính Israel bị thương khá nặng trong vụ tấn công hôm 31.5. Theo AP, tấm ảnh gây xôn xao nhất được chụp trên chiếc tàu dẫn đầu Mavi Marmara - hiện trường chính của vụ việc, ghi lại cảnh một quân nhân Israel với khuôn mặt thất thần bị bao vây bởi những người trên tàu, có người tay còn cầm dao. Theo IHH, các quân nhân trong những bức ảnh nói trên thuộc nhóm lính đầu tiên của Israel tiến lên tàu và bị thương khi đụng độ với các nhà hoạt động nhân đạo. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể xác minh tính chân thực của những bức ảnh vừa công bố.
Phát ngôn viên của Chính phủ Israel Mark Regev tuyên bố loạt ảnh “cho thấy những người lính của chúng tôi phải đối mặt với bạo lực chết người từ những thành viên IHH trên tàu”. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của IHH nói những người trên tàu cố gắng “can thiệp” vào vụ chạm trán và “chăm sóc” những binh sĩ bị thương.
Vụ tấn công khiến 9 nhà hoạt động nhân đạo thiệt mạng. Israel đang phải đối mặt với sự lên án dữ dội của quốc tế. Quan hệ của nước này với Thổ Nhĩ Kỳ bị tổn hại nghiêm trọng, trong khi áp lực kêu gọi Tel Aviv dỡ bỏ lệnh phong tỏa Gaza - vốn đã kéo dài 4 năm - ngày càng nặng nề.
Israel vẫn quả quyết rằng đám đông trên tàu cứu trợ dùng gậy gộc và dao tấn công binh lính buộc họ phải nổ súng. Trong khi đó, những nhà hoạt động nhân đạo gồm nhiều quốc tịch khẳng định họ không vũ trang và chỉ cố gắng tự vệ. Bên cạnh đó, Tel Aviv cũng đang ra sức mô tả 9 người thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 31.5, bao gồm 8 người Thổ Nhĩ Kỳ và 1 thiếu niên mang 2 quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, là những kẻ khủng bố. Hôm qua, quân đội Israel đã công bố tên tuổi của 5/9 người mà họ cho là có quan hệ từ lâu với các tổ chức khủng bố.
Bất chấp áp lực quốc tế, cuối tuần qua hải quân Israel tiếp tục chặn thêm một tàu cứu trợ đến Gaza nhưng lần này bạo lực đã không xảy ra. Toàn bộ 19 người có mặt trên tàu, trong đó có bà Mairead Corrigan - người đoạt giải Nobel hòa bình năm 1976, đều bị trục xuất.
Tình thế tại Trung Đông càng lúc càng căng thẳng khi không bên nào chịu nhượng bộ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon muốn lập một ủy ban quốc tế để điều tra vụ tấn công. AFP thì dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm qua tuyên bố sẽ không bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv cho đến khi một cuộc điều tra độc lập được thực hiện. Hôm qua, tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Iran cho biết sẽ phái 2 tàu cứu trợ mới đến Gaza, theo hãng thông tấn IRNA. Trước đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẵn sàng tháp tùng bất kỳ đoàn tàu cứu trợ nào đến Gaza trong tương lai, gây lo ngại về những cuộc đụng độ có thể xảy ra trong nay mai giữa hai quốc gia thù địch - Iran và Israel.
Theo Báo Thanhnien
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.