(HBĐT) - Sinh ra trong một gia đình mà cha lấy đến 4 đời vợ và sinh tới 13 đứa con; Bùi Văn Tám, sinh năm 1991 (trú tại xóm Trang Trên 3, xã Tân Phong, Cao Phong) là con của bà vợ thứ Tám chỉ học hết lớp 12 rồi nghỉ học, ở nhà lao động tự do.
Trưa ngày 17/11/2012, sau khi Tám cùng cha đẻ là ông Bùi Văn H., Bùi Thị T.H. là con bà vợ thứ 4 của ông H. ăn cơm xong, Tám lên tầng 2 nằm nghe nhạc và chơi điện tử trên máy điện thoại. Đến đầu giờ chiều, khi ông H. đã ra khỏi nhà thì điện thoại hết pin, Tám xuống tầng 1 để sạc điện thoại. Đi qua phòng ngủ của H. ở tầng 1, thấy H. đang ngủ và cửa chỉ khép hờ, Tám đã leo lên giường, chui vào trong chăn nằm cùng với Hiếu. Thấy đau ở vùng kín và bị đè nặng trên người, Hiếu tỉnh ngủ và phát hiện ra Tám đang giở trò với mình. H. đẩy Tám ra và đuổi hắn ra khỏi phòng. Tám dỗ dành, rồi bỏ ra ngoài tháo cánh cửa sổ đã hỏng ở phía trước gian nhà khách. Lúc này có anh Bùi T. (là cháu họ của Tám) đến chơi, H. liền chạy ra mượn điện thoại di động của anh, gọi cho mẹ đang làm ở thành phố Hòa Bình biết hành vi của Tám. Chiều cùng ngày, chị Ng. mẹ H. về, dẫn Hiếu đến Công an huyện Cao Phong trình báo sự việc. Đến ngày 18/11/2012, Bùi Văn Tám đã đến Công an huyện Cao Phong đầu thú về hành vi phạm tội của mình.
Qua giám định pháp y và kết quả điều tra cho thấy, Bùi Văn Tám đã có hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn em cùng cha khác mẹ, khi bị hại mới 14 tuổi, 4 tháng, 17 ngày. Với hành vi này, tại phiên tòa mở ngày 17/4/2013, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Bùi Văn Tám 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Lê Hà (Sở Tư pháp)
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.