Nụ cười rạng ngời trên gương mặt cô giáo Hoa mỗi khi lên lớp
(HBĐT) - Hà Thị Phương Hoa là giáo viên trường mầm non Yên Mông, chi xóm Mỵ, xã Yên Mông (TPHB). Vào nghề được hơn hai năm, thời gian tuy ngắn nhưng chừng đó đủ để Hoa thấm thía những mặn đắng của nghề nuôi dạy trẻ - cái nghề mà khi ở ngoài nhìn vào, người ta thấy nó giản đơn và trong vắt như tâm hồn của một em bé lên ba nhưng thực chất nó đã khiến người trong cuộc như Hoa không ít lần bật khóc.
"Ngày xưa, em khóc lên, khóc xuống mới được mẹ đồng ý cho theo học nghề này" - Hoa kể - "Nhưng khi bắt đầu đi làm, em lại không ít lần bật khóc vì chán nản. Những lúc cầm đồng lương ít ỏi trên tay là những lúc em cảm thấy hoang mang nhất. Mặc dù sống ở quê nhưng tằn tiện đến mấy cũng khó mà trang trải được cuộc sống với số tiền ít ỏi như vậy. Huống hồ lúc ấy em đã lập gia đình, bụng mang dạ chửa…"
Áp lực cơm - áo - gạo - tiền khiến Hoa có ý định bỏ nghề ngay khi mới làm việc vài tháng. Thời gian hẫng hụt đó cũng là thời gian Hoa nhận được nhiều động viên, giúp đỡ của đồng nghiệp và ban giám hiệu trường mầm non Yên Mông. Từ cảm động, Hoa dần dần tin tưởng và khâm phục những người đi trước bởi cách họ lạc quan đi tiếp con đường mình chọn vốn không hề bằng phẳng. Cô giáo trẻ mới vào nghề đã thấm thía được rằng đồng tiền không phải là thước đo, càng không phải là mục đích cuối cùng khi lựa chọn một nghề nghiệp cao quý như nghề giáo.
Thấm thoắt đã hơn hai năm, cô giáo Hà Thị Phương Hoa gắn bó với chi xóm Mỵ, trường Mầm non Yên Mông. Áp lực kinh tế vẫn đè nặng lên đôi vai nhưng không thể dập tắt nụ cười rạng rỡ của Hoa mỗi khi lên lớp. "Trẻ em như búp trên cành", Hoa thấy lòng mình nhẹ bẵng và tràn ngập yêu thương khi được chăm sóc, nuôi dạy những đứa trẻ non nớt và đáng yêu đó. Chính tình yêu chứ không phải điều gì khác đã níu Hoa ở lại với nghề, đúng như Hoa giãi bày trong một hội thi mới đây của ngành giáo dục: "Là giáo viên mầm non, chúng tôi vượt qua bao khó khăn để theo nghề và mang tình yêu thương thực sự đến cho các cháu nhỏ".
Đó là Hội thi "Nét đẹp nhà giáo" ngành GD&ĐT lần thứ nhất năm 2011. Vượt qua gần 100 thí sinh là các thầy, cô giáo tiêu biểu đại diện cho gần 20.000 cán bộ, giáo viên trong toàn ngành, Hà Thị Phương Hoa đã vinh dự đoạt giải nhất. Từng tích cực tham gia nhiều hoạt động và có duyên với các giải thưởng, cô giáo Hoa lại một lần nữa thể hiện được tài năng và tâm huyết của mình.
Sau bao nhiêu nước mắt, giờ đây, Hà Thị Phương Hoa đã tìm thấy niềm vui và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Tình yêu nghề giáo ngấm vào Hoa lúc nào không hay. Chỉ biết rằng với Hoa, buồn nhất là thời gian hai tháng nghỉ hè, khi đó nhớ trường lớp và các em học sinh quay quắt. Con trẻ với ánh mắt trong veo, với cách suy nghĩ non nớt, với những đôi bàn tay nhỏ xíu xinh xinh… từ lâu đã trở thành những cánh hồng ướp cho cuộc sống của Hoa luôn thơm ngát.
Phan Anh